From: Jolie
Sent: Wednesday, July 08, 2009 9:31 AM
Gửi bạn Nga,
Phải nói thật một điều rằng khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì cảm nhận đầu tiên của tôi về bạn đó là sự mơ hồ, thiếu chín chắn và có phần ích kỷ.
Tôi rất dị ứng với cái mà bạn gọi là "yêu thử". Không biết bạn "yêu thử" thì cảm giác của bạn sẽ thế nào nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều, khi bạn không thể hiểu hết được cảm giác của mình thì trái tim bạn cũng không có khả năng hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình.
Tại sao bạn không nghĩ đến một ngày nào đó, khi trái tim bạn đã bình thường trở lại, không khéo sẽ có người cũng muốn "yêu thử" bạn thì liệu bạn còn có thể ngồi đó mà nói lên những suy nghĩ mông lung không đáng để gọi tên nữa không hay khi ấy, bạn mới biết sự đau khổ của kẻ được "ban" cho tình yêu?
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để ít ra bạn cũng có thể hiểu được những gì họ đang trải qua và hãy quên ngay thứ tình cảm bông đùa mà bạn đang gọi là "yêu thử" đi bạn ạ. Chẳng qua người con trai ấy đang quá yêu bạn mà trở nên mù quáng, không hiểu rằng họ chỉ là con tốt tạm bợ trong lòng bạn, trong những lúc mà cảm xúc của bạn không thể gọi tên.
Bạn ạ, xin lỗi nếu như tôi có nói quá lời, nhưng một người có nhân cách đàng hoàng thì sẽ không bao giờ đem tình cảm của người khác ra để tham gia vào cái trò "yêu thử" như bạn đâu.
Tôi thấy bạn đang thật sự lạc lối. Hãy tỉnh lại đi và bạn cần phải nghiêm túc nhìn lại tình cảm của chính mình. Có thể bây giờ quyết định chia tay của bạn làm người ta đau khổ nhưng bạn sẽ thấy thanh thản khi mình không mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa nữa.
Tình yêu của một người nếu không trong sáng thì một ngày nào đó người ta sẽ phải trả giá với những gì mình đã làm. Phụ người thì sẽ bị người phụ mà thôi. Vì thế tôi muốn tặng bạn câu nói này: "Không có điều gì xảy ra là sự ngẫu nhiên cả, đó chỉ là sự phản chiếu của những gì bạn đã làm trong cuộc sống".
Mong rằng bạn hãy luôn sống tốt, ít ra là với những người đang sống tốt với bạn.
Jolie.