Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Trung nắng gió, miền đất tuy nghèo về vật chất nhưng đầy lòng yêu thương. Cũng như bao người trẻ khác, khi học xong thì lên học đại học, rồi có những kỷ niệm đẹp, những yêu thương, những mộng mơ của tuổi mới lớn đầy hoài bão, khát vọng và nhiệt huyết. Tôi từng học tập và công tác tại Hà Nội gần 10 năm rồi quyết định về quê nhà và mở công ty của riêng mình, công việc bận rộn khi ban ngày tiếp xúc với nhiều người, hàng tá công việc nhưng ban tối là những nỗi cô đơn. Hôm nay mạn phép chia sẻ vài dòng và rất mong được kết bạn với những bạn nữ cùng sở thích.
Mình tên Huy Nguyễn, 33 tuổi (Bính Dần), làm kinh doanh, thích đi du lịch và lên kế hoạch cho những chuyến đi xa. Thường thì một năm mình dành thời gian đi du lịch 2 lần, nấu món mình thích ăn (món tủ là bún đậu mắn tôm). Mình thích động vật, đặc biệt là cún. Mình đang nuôi một chú cún, rất tinh nghịch và đáng yêu. Xin cảm ơn mọi người, rất mong được làm quen với các bạn xa gần. Thân ái!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kevin Nguyễn
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam