From: Guy
Sent: Thursday, December 13, 2007 11:01 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Cuong nen nghi xa hon ve tuong lai
Chào anh Cường!
Chào các bạn. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem chuyên mục Tâm sự của trang VnExpress và tôi cũng rất hiểu tâm trạng của những bạn có hoàn cảnh éo le. Vài lần tôi cũng muốn chia sẻ với một số bạn những suy nghĩ của tôi về hoàn cảnh của các bạn, nhưng do bận quá nên tôi cũng không có thời gian.
Hôm nay đọc tâm sự của anh Cường tôi rất hiểu về hoàn cảnh của anh lúc này. Trước hết tôi xin nói qua về mình, tôi hiện là sinh viên những năm cuối của một ĐH kỹ thuật, còn bạn gái tôi cũng là sinh viên. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm và bây giờ vẫn rất hạnh phúc tuy đôi khi có cãi nhau vì tính tôi hơi nóng nên đã vài lần làm cô ấy khóc.
Nhưng tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cô ấy luôn hiểu tôi và chăm lo cho tôi. Tôi đã vài lần đề cập đến "chuyện ấy" với cô ấy, nhưng tôi chỉ nhận được những câu như "chưa được, anh không đợi được à" hay "anh cố chịu đi" cộng thêm một cái véo yêu (cũng khá đau). Tuy "chưa được" nhưng tôi thậm chí còn thương cô ấy nhiều hơn và tôi thấy hạnh phúc vì bạn gái tôi là người con gái biết giữ gìn trinh tiết.
Không thể hiểu được tôi sẽ như thế nào nếu biết bạn gái mình đã sống thử với một người khác, điều đó thật tồi tệ. Có lẽ tôi còn hơi trẻ để khuyên một ai đấy, nhưng đều là nam giời nên tôi cũng muốn đóng góp một số ý kiến của mình mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nói ra chuyện của tôi ở đây để anh thấy rằng tuy hiện nay toàn cầu hóa, văn hóa nước ngoài ảnh hưởng nhiều đến chúng ta nên suy nghĩ và lối sống của chúng ta cũng thoáng hơn. Nhưng chúng ta đều là những người đàn ông phương Đông nên ít nhiều vẫn sót lại một ít tư tưởng định kiến về người phụ nữ.
Anh Cường cũng vậy, anh đang băn khoăn về việc của bạn gái anh như vậy là ít nhiều anh cũng có định kiến về phụ nữ. Tôi biết anh đã sốc về chuyện đấy nếu là tôi tôi cũng vậy thôi mà, khi bị một cú sốc có ai quên được không? Chắc chắn là không, nó sẽ như một vết sẹo trong lòng. Liệu anh có sống hạnh phúc được không khi mà anh luôn bị ám ảnh về quá khứ của cô ta? Nếu anh cố quên đi chuyện này thì tôi nghĩ một thời gian sau anh sẽ cảm thấy ức chế và không chịu được đâu. Lúc đó thì hạnh phúc gia đình anh sẽ ra sao?
Còn về phía bạn gái anh việc đã sống chung với bạn trai cũ thì việc đó không sai, cô ta cũng có quyền nhu cầu hạnh phúc chứ cho dù việc sống thử vẫn bị xã hội định kiến xấu. Việc cô ta nói ra chuyện đó chứng tỏ cô ta yêu anh và muốn anh chấp nhận chuyện đó vì cô không thể giấu anh mãi được đâu. Nhưng chấp nhận hay không đó là quyền ở anh.
Vấn đề cuối cùng là tình yêu của anh dành cho bạn gái anh có làm quên đi nỗi ám ảnh đấy không. Nếu anh cảm thấy vượt qua được nghĩa là anh có tư tưởng thoáng thì anh không nên vứt bỏ cô ấy. Còn nếu anh luôn bị ám ảnh, đau khổ và cảm thấy không thể chấp nhận được thì anh nên chia tay sớm. Anh không có lỗi đâu, hãy nói ra suy nghĩ của anh để cô ta hiểu. Điều đó sẽ tốt cho cuộc sống cả 2 sau này không ai phải đau khổ cả. Hãy lạc quan lên, tương lai ở phía trước, rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc như anh mong muốn.
Chúc anh hạnh phúc.