Tôi 27 tuổi. Cách đây 3 năm, ba tôi mất, di chúc lại cho tôi căn nhà đứng tên ba và má lớn (vợ đầu của ba). Còn má lớn mất trước ba thì không để lại di chúc. Gia đình tôi tương đối phức tạp. Ba và má lớn không có con nên nhận một người là con nuôi. Riêng ông có 4 người con ngoài giá thú. Chúng tôi lớn lên đều kêu vợ ông là má và ở chung với 2 người.
Hiện nay, căn nhà có giá trị rất lớn (trên 30 tỷ). Tôi đang ở cùng vài anh chị trong căn nhà ấy. Anh chị em của tôi đều không giàu có nên tôi muốn bán căn nhà chia ra theo pháp luật. Phần của ba, tôi sẽ nhận theo di chúc để mua đất xây nhà thờ cúng ông bà. Phần của má lớn, tôi muốn chia đều cho các anh chị để họ có tiền cải thiện cuộc sống.
Hiện tôi không biết bắt đầu từ đâu vì tài sản này quá lớn, đồng thời sợ sẽ có mâu thuẫu, tranh chấp trong gia đình. Điều tôi mong muốn là chuyện này sẽ giải quyết êm đềm, không ảnh hưởng đến tình cảm của anh chị em. Vì việc này mà tôi suy nghĩ rất nhiều, dẫn tới làm việc không hiệu quả, luôn cảm thấy mệt mỏi.
Hải
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.