Người gửi: Lê Hoàng Vũ
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Về phần hai bộ phim truyền hình Hướng Nghiệp
Tôi mạn phép đóng góp một số ý kiến như sau:
Về nhân vật Nương: Thứ nhất, Nương vừa mới sinh, tâm lý còn chưa ổn định, hay cáu gắt. Hơn nữa, việc đang bất đồng và nghi ngờ chồng mình đang chê vóc dáng mình sau khi sinh con cũng như có người khác khiến cô ta phản ứng mạnh như thế cũng có thể thông cảm được.
Thứ hai, theo như diễn biến bộ phim, ngoại trừ Nương, tất cả các nhân vật khác đều không đồng ý với cách hành xử như vậy của cô ta. Thậm chí, nhiều lần cha Nương đã la cô ta trước mặt mọi người trong gia đình. Tôi nghĩ, điều này cũng khiến cho một cô gái trẻ vừa mới sinh như cô ta dễ phản ứng mạnh lại, giống như lửa có thêm dầu vậy.
Thêm nữa, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng Nương có một nỗi đau và mặc cảm với Tri xuất phát từ sai lầm trong quá khứ. Cộng tất cả những tác động tâm lý trên, chúng ta có thể hiểu và thông cảm được cách hành xử "khó chấp nhận" của Nương.
Về diễn viên Như Phúc: Công bằng mà nói, Như Phúc tạo ấn tượng khá tốt qua vai diễn này. Ở phần một, Như Phúc đã khai thác khá thành công tâm lý của một người con gái bị lợi dụng tình cảm, cũng như tâm lý của một người đang mang nỗi mặc cảm, cố vượt qua mặc cảm đó để đến với người đàn ông yêu mình. Tôi nghĩ ngoài đời thực thì không dễ dàng như vậy. Ở phần hai, vai diễn một người phụ nữ đổi tính sau khi sinh là một thử thách không nhỏ. Tôi nghĩ là Như Phúc đã không phụ lòng đạo diễn cũng như những người thích cô ta.
Về những cảnh cho con bú trong phim, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ cảnh Hồng Ánh cho con bú trong phim "Cầu thang tối". Tôi vẫn còn nhớ lúc trả lời phỏng vấn tại buổi giao lưu sau khi chiếu phim này, Hồng Ánh ngại ngùng thổ lộ rằng thực ra cô cũng không thích cảnh ấy, nhưng yêu cầu của đạo diễn (có lẽ phục vụ một ý đồ nghệ thuật nào đó), Hồng Ánh chấp nhận cho người khác đóng thế vai mình những đoạn đó. Tôi cho rằng trường hợp của Như Phúc cũng không khác gì nhiều.
Đứng về phía thuần phong mỹ tục, những cảnh như vậy trên phim rất dễ gây tranh cãi. Đây không phải là trường hợp đầu tiên hay cá biệt, mà cũng không phải chỉ diễn ra trên phim ảnh. Tại một liên hoan nghệ thuật quốc tế gần đây, vở kịch Việt Nam đoạt giải cao nhất cũng có một cảnh gây sốc khi để một số nữ diễn viên xuất hiện trên sân khấu với bộ ngực trần. Các bạn đánh giá điều đó như thế nào?
Việc để lộ thân thể trên màn ảnh hay sân khấu không phụ thuộc nhiều vào quyền quyết định của diễn viên. Chúng ta không bàn tới những cuốn phim nhảm nhí hay sex, vì đó là phản văn hóa, nhưng đối với những sản phẩm nghệ thuật chân chính và phổ biến rộng rãi, tôi nghĩ đạo diễn nên cân nhắc những cảnh "nhạy cảm" như vậy.
Tôi đánh giá khá cao phim Hướng nghiệp - phần một cũng như phần hai. Đối với các bạn trẻ, nhất là các bạn thuộc thế hệ 8x, những phim như vậy là cần thiết.
Tôi nghĩ những cuộc tranh luận nghiêm túc như thế này là tín hiệu tốt cho ngành truyền hình cũng như điện ảnh của chúng ta. Vì nó thể hiện được một điều, chúng ta không bao giờ quay lưng với phim điện ảnh hay phim truyền hình Việt Nam.