From: Ngoc Phương
Posted At: Fri 6/23/2006 12:17 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: 3 nguoi dan ong toi yeu
Tôi là người phụ nữ của những lỗi lầm. Những lỗi lầm mà tôi đã gây ra khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho cả tôi và những người đàn ông xung quanh tôi. Tôi kể câu chuyện của mình và xin được lắng nghe những lời khuyên của các anh chị.
Tôi là một phụ nữ không đẹp, nhưng mọi người vẫn nói tôi có vẻ bên ngoài nhu mì, dịu dàng và nữ tính. Tôi sinh ra trong gia đình trí thức, được học hành và dạy dỗ tử tế. Vậy mà tôi lại đang là người phụ nữ lừa dối những người yêu thương mình, đi ngược lại những giá trị đạo đức mà tôi tôn thờ. Nói chính xác thì tôi đang chấp nhận lời yêu thương của 3 người bạn trai. Có thể, có rất nhiều anh chị đọc đến đây sẽ cảm thấy chê trách tôi, có lẽ tôi thật đáng như vậy. Nhưng xin các anh chị hãy nghe câu chuyện của tôi.
Người đàn ông thứ nhất là mối tình đầu của tôi. Trong suốt những năm tháng đi học cho đến trước khi gặp anh ấy, tôi chưa từng rung động trước bất kỳ người bạn khác giới nào. Tôi quen anh ấy khi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường ĐH. Lúc đó, tôi là con bé khờ dại còn anh là một bí thư Đoàn phụ trách khối tôi học. Anh sắp ra trường và đã có người yêu.
Ngay từ phút đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã bị choáng váng. Anh cho tôi biết đã có người yêu và chúng tôi đã cố hết sức để giữ tình bạn không đi quá giới hạn. Những năm tháng ĐH là những năm tháng chúng tôi coi nhau như anh em và luôn giữ khoảng cách mặc dù tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ tình yêu với ai khác.
Năm cuối cùng tôi học ĐH, anh chia tay với người yêu vì đến trước đám cưới, anh nhận ra rằng anh không thể quên được tôi. Sau 3 năm dài, lần đầu tiên anh chính thức ngỏ lời yêu với tôi, nhưng phải đến hơn 1 năm sau đó, chúng tôi mới đến bên nhau sau khi vượt qua những rào cản tâm lý. Khi ấy, anh đã đi làm được 4 năm, đã có những thành tựu trong công việc và tôi cũng đã tìm được một công việc tốt cho mình. Tìm hiểu được hơn 1 năm, chúng tôi đã dự trù cho đám cưới được 2 gia đình hết lòng ủng hộ.
Nhưng mọi thứ đã không thể như thế. Gia đình tôi đột ngột xảy ra biến cố, cha của tôi -lao động chính của gia đình phải đi cải tạo 2 năm vì vô tình gây tai nạn. Mẹ tôi suy sụp, em tôi còn đi học nên toàn bộ gánh nặng đặt lên vai của tôi. Tôi đã không thể cho phép mình có quyền được khóc trước mặt người thân để gia đình không sụp đổ trước dư luận xã hội và nỗi lo về kinh tế.
Lúc đó, tôi chỉ còn có anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Thế nhưng, 6 tháng sau, anh có học bổng đi Mỹ tu nghiệp 3 năm. Anh đã quyết định ra đi để lại tôi với những khó khăn chồng chất. Trong suốt 1 năm đầu tiên anh ở nước ngoài, anh vẫn luôn liên lạc với tôi thường xuyên và tôi cũng giữ quan hệ thân thiết với gia đình của anh. Nhưng dù rất cố gắng, tôi không vượt qua được nỗi đau anh đã rời xa tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, bất chấp việc phải rất khó khăn chúng tôi mới đến được bên nhau, dù tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ và quyết định của anh. Và người đàn ông thứ hai đã bước vào đời tôi.
Người đàn ông thứ hai là lãnh đạo trực tiếp của tôi ở công ty. Những chia sẻ trong công việc đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Anh đã yêu tôi từ rất lâu, nhưng tôi không quan tâm nhiều vì khi đó tôi đã có người yêu. Anh là người rất đào hoa và có nhiều mối tình trước khi gặp tôi. Sau khi người yêu đầu của tôi đi nước ngoài, những thời điểm khó khăn nhất của gia đình, tôi luôn có anh bên cạnh.
Anh sẵn sàng thức suốt đêm ngoài hành lang bệnh viện khi mẹ và em tôi phải cấp cứu do gặp tai nạn. Anh chỉ bài cho em tôi, anh chăm sóc cho tôi, cho gia đình tôi từ những điều nhỏ nhất và đưa tôi thăm nuôi cha tôi hàng tuần. Trái tim tôi từ chỗ cảm kích đã dần dần chuyển thành tình yêu. Chính lúc cha tôi được trở về đoàn tụ với gia đình cũng là lúc tôi chấp nhận lời yêu của anh khi chưa giải quyết dứt khoát được với người yêu cũ do chưa xác định chính xác được lòng mình. Anh ấy cũng chấp nhận để tôi có thêm thời gian suy nghĩ.
Cùng lúc đó, người yêu của tôi ở Mỹ trở về thăm tôi và tôi đã hiểu rằng tình yêu dành cho anh đã vỡ tan, không hẳn vì tình cảm với người mới (người cũ của tôi chưa biết chuyện này và mối quan hệ mới cũng chỉ vừa bắt đầu) mà chính vì tôi không thể vượt qua nỗi đau. Tôi chính thức nói lời chia tay với anh ấy. Dù rất đau buồn, nhưng tôi cảm thấy lòng thanh thản. Anh ấy quay lại Mỹ vì hiểu không thể bù đắp cho tôi, nhưng vẫn đề nghị chúng tôi giữ lại tình bạn.
Từ lúc đó, tôi chính thức đến với người thứ hai. Chúng tôi đã giữ bí mật mối quan hệ này trong công ty để tránh ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng chưa công khai với gia đình vì sau chuyện thứ nhất, tôi rất sợ đi vào vết xe đổ. 1 năm nữa trôi qua. Anh đã giới thiệu tôi với gia đình anh và họ rất quý mến tôi. 2 bác cũng giục chúng tôi làm đám cưới vì tuổi của anh và tôi đều không còn nhỏ nữa.
Tôi đã dự tính sẽ chính thức giới thiệu anh với gia đình và vài tháng sau sẽ có một đám cưới diễn ra. Thế nhưng, lại nhưng, tôi gần như suy sụp khi phát hiện ra anh có một mối quan hệ khác. Đó là một nhân viên đại diện của công ty chúng tôi ở tỉnh, anh đã phản bội tôi khi anh đi công tác 2 tháng ở tỉnh và không thể kìm lòng trước sự tấn công của cô gái ấy. Mấy tháng sau đó, họ vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ qua thư từ và điện thoại.
Khi tôi phát hiện ra việc này, anh đã thú nhận và thật lòng xin tôi tha thứ cũng như thật sự chấm dứt quan hệ ngoài công việc với cô gái kia. Tôi đã nói lời chia tay và chúng tôi đã trải qua 6 tháng khủng hoảng nặng nề. Niềm tin và sự tôn trọng với anh không còn được như trước. Anh đã cầu hôn tôi, tôi không nhận lời, nhưng cũng không quyết liệt từ chối. Tôi không hiểu nổi liệu tha thứ có thêm một sai lầm nữa.
Giữa lúc chông chênh như thế thì bạn trai cũ liên lạc với tôi và nói rằng anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều, mong tôi suy nghĩ lại, anh cũng sắp hoàn thành khóa học trở về và xin cưới tôi. Trong thời gian tôi có người thứ hai, thỉnh thoảng tôi và người yêu cũ vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ là hỏi thăm như những người thân cũ. Gia đình anh vẫn chưa biết gì vì đôi khi tôi vẫn thăm hỏi, giúp đỡ họ bởi tôi cảm thấy thực sự có trách nhiệm với những con người mà tôi một thời đã coi như người thân.
Và trong lúc như thế, tôi đã làm một điều tệ hại, tôi đã đồng ý quay lại với bạn cũ. Anh rất vui mừng và anh đã lên kế hoạch cho một đám cưới. Tình cảm cũ sống lại, nhưng những ký ức đau buồn tưởng như đã ngủ quên cũng sống lại. Tôi lại cảm giác lại nỗi đau xưa.
Thời gian đó thật sự rất nặng nề với tôi. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả hết cảm giác của mình. Tôi hầu như mất phương hướng và không đủ tự tin vào bất kỳ điều gì. Và tôi đã làm điều tồi tệ nhất, đến với người thứ ba.
Người thứ ba là bạn học năm 12 với tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đi Anh du học. Anh dành cho tôi tình yêu đơn phương gần 10 năm trời vì tôi đã yêu người khác. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu tôi không gặp người thứ nhất thì chúng tôi đã đến với nhau. Mỗi năm, anh đều về thăm nhà một lần và chúng tôi cũng gặp nhau như những người bạn. Tình bạn của chúng tôi rất đẹp và trân trọng lẫn nhau.
Anh về nước năm nay chính là thời gian tôi lâm vào khủng hoảng. Anh đột ngột nhắc lại lời yêu và mong muốn trở về Việt Nam để làm việc vào năm sau. Suốt 3 tháng anh trở về VN chúng tôi vẫn giữ tình bạn. Nhưng trong ngày cuối cùng trước khi anh lên máy bay về Anh, tôi đã chấp nhận tình yêu của anh. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Gia đình anh rất vui mừng với việc này vì họ đã quý mến tôi từ lâu.
Vậy là, tôi đã trở thành người phụ nữ tồi tệ nhất. Cả 3 người đàn ông đều yêu tôi và đều tin rằng chúng tôi sẽ đi đến một đám cưới. Tôi đã tự sỉ vả mình rất nhiều đã để mọi chuyện xảy ra như vậy. Tôi biết phải làm gì đây, phải đến với ai trong số họ để không gây ra những tổn thương mới hay chính tôi không đáng tồn tại trên cõi đời này nữa. Mong các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người.
Phượng
Ý kiến chia sẻ với bạn Phượng, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).