From: luong hai
Posted At: Mon 9/25/2006 1:39 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Vai loi tam su cung anh Kien
Anh Kiên,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự và thông cảm phần nào với anh vì hiện tại anh đang trong tình trạng rất khó xử bên ở, bên đi chọn bên nào đây.
Thực sự khi đọc xong câu chuyện buồn của anh qua trang tâm sự này, tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy chuyện của anh sao nó cũng giống tôi vậy. Tôi là phụ nữ cũng đã có gia đình, tôi không hạnh phúc với gia đình của mình suốt trong thời gian dài, 16 năm nay. Đó là cái giá mà tôi phải trả vì sự bồng bột cộng với những suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ thời trẻ khi đã chọn một nửa của mình một cách sai lầm.
Cho đến giờ tôi ân hận và giận bản thân mình lắm, cho đến khi tôi cũng gặp được người con trai đã thương yêu tôi hết mực, lo lắng cho tôi từ những việc nhỏ nhất như anh đã lo cho người mà anh yêu vậy. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng được hạnh phúc, nhưng phần nhiều là đau khổ ê chề lắm, và luôn mong mỏi nằm mơ về một tương lai xa tít tắp mù khơi.
Anh Kiên ạ, anh thử suy nghĩ một lần thật sâu sắc xem: Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng hôn nhân của anh như hiện tại mà không có cải thiện gì thì liệu sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Mà có tiếp tục thì cuộc sống cũng chỉ là địa ngục mà thôi, vì tôi cũng đang ở trong địa ngục đó mà.
Tôi rất muốn thoát ra, nhưng vì là phận gái và cùng một số điều kiện khó khăn khác nên tôi cố chờ để có cơ hội đến với tôi. Dù lúc đó tôi đến tuổi 80 nhưng vẫn thấy mình là người hạnh phúc, dù có muộn nhưng thà có hạnh phúc còn hơn không, chứ cứ sống như vậy đau khổ lắm. Nó làm cho con người mất hết ý chí tinh thần lạc quan nói chung, là một thứ nhựa không thể thiếu được để duy trì cuộc sống.
Anh đừng chọn theo cách chỉ tồn tại thôi chứ không phải là sống. Chúng ta đang ở một thế kỷ mới chứ không phải như thời các cụ ngày xưa để rồi ôm lấy sự buồn bã đau khổ cả đời. Cuộc đời của một người tưởng dài, nhưng thực thì nó ngắn ngủi lắm, mà đến cả những hạnh phúc nhỏ bé bình dị mà không bao giờ có được (tôi nói thế không phải là đánh mất gốc đâu).
Còn nếu anh dũng cảm đến với người mình yêu thì có lẽ anh mới thấy hết được cuộc sống có ý nghĩa và đẹp biết bao. Nhưng để làm được điều này thì anh phải vượt qua nhiều khó khăn lắm đấy, bất cứ một cuộc chia ly nào cũng đem đến sự đau khổ cả. Không biết anh có vượt qua được không vì chúng ta đã sống trong nền phong kiến lạc hậu quá lâu, nó ăn vào máu con người Việt rồi mà.
Theo riêng cá nhân tôi mà tôi đã rút ra được từ cuộc sống là một cuộc sống vợ chồng mà chỉ có tình thương, lòng tốt, trách nhiệm thôi thì không đủ, Còn phải có tình yêu, tất cả những điều đó phải kết hợp hài hòa với nhau, nhưng tôi thấy quan trọng hơn vẫn là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới đủ để làm cho người ta vị tha, bỏ qua những điều mâu thuẫn đời thường trong cuộc sống vốn rất phức tạp.
Tôi thấy thương cho vợ anh và thấy rất thương tâm cho cô bạn gái của anh vì cô ấy là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cô ấy đã dành tình cảm cho anh tất cả, kể cả khi đã lấy chồng. Tôi trân trọng cái tình đó lắm anh Kiên ạ. Không biết những suy nghĩ của tôi có quá thiên vị với cô bạn gái anh không, vì tôi cùng cảnh ngộ với cô ấy.
Tôi thấy anh rất đàn ông, tôi mến cách đàn ông đó. Anh không phải tự trách bản thân mình nhiều làm gì vì tình cảm của con người nó trừu tượng là thế đấy. Tôi rất mong cho anh có được hạnh phúc, đừng để đau khổ buồn bã chồng chất lên nhau. Như thế sẽ nhiều người cùng chịu chung cái khổ đó. Nếu anh thấy khó quá thì hãy làm theo con tim mình mách bảo, chỉ có như thế mới an ủi được phần nào.
Tôi sẵn sàng chia sẻ với anh nếu được anh có thể liên lạc trực tiếp với tôi theo địa chỉ: haiyen91@yahoo.com. Tuy nhiên mỗi người có quan điểm khác nhau. Tôi chúc anh sớm giải quyết được khúc mắc trong lòng. Tôi rất quan tâm đến kết quả của việc này để vui, hay buồn cùng với người anh yêu.
Tôi có một băn khoăn khi nghe anh kể thì anh đến với vợ anh, anh cũng rất yêu thương chăm sóc lo lắng, còn với cô bạn gái hiện tại cũng rất yêu thương chăm sóc lo lắng. Như vậy anh có phải là người hay thay đổi không? Tôi hy vọng rằng anh không phải trong số người đấy, tôi không thích những người đàn ông hay thay đổi.
Chúc anh luôn sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn trong tình cảm của mình.