Người gửi: sao băng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: sự thật
Đọc những bài báo nói về việc cô dâu Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất bất bình.
Có bạn viết rằng: "đọc bài viết "Cưới hay mua vợ Việt Nam" tôi thấy chả có tí xúc động nào mà chỉ thấy thêm buồn phiền. Chính những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài có trình độ văn hóa thấp đang làm xấu đi hình ảnh người con gái Việt Nam".
Vậy tôi xin hỏi bạn một câu: tại sao trình độ văn hoá thấp lại làm xấu đi hình ảnh người con gái Việt Nam? Họ có trình độ văn hoá thấp nhưng họ không phải là người xấu và hơn tất cả họ không phải là những con người không hiểu biết. Vậy tại sao bạn lại có thể nói họ chỉ gói gọn ở một câu như vậy? Bạn hiểu gì về người ta chưa và thực sự bạn cũng nên nhìn lại mình đi bởi vì tôi nghĩ một người có học như bạn sẽ không bao giờ xúc phạm người khác như vậy.
Và tôi thiết nghĩ rằng mọi người đang tự làm to câu chuyện đó lên trong khi đó thì mọi chuyện chưa chắc đã phải như vậy. Về một góc cạnh nào đó bài báo phản ánh là đúng sự thật. Vậy tại sao chúng ta không tự hỏi rằng cái đó là do đâu? Những người con gái họ phải xa gia đình, xa người thân để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ cả phong tục và cả tập quán vậy họ sẽ ra sao?
Các bạn ạ! Cuộc sống có hạnh phúc hay đau khổ là đều do ý thức của mỗi chúng ta mà thôi. Mỗi người cố gắng một chút thì mọi khó khăn cũng sẽ qua mà thôi. Và thực trạng hôn nhân qua môi giới đang bùng phát tại Việt Nam cũng là điều đáng lo ngại vậy tại sao có những bạn lại đổ hoàn toàn lỗi lên đầu các cô gái lấy chồng ngoại?
Tại sao các bạn không nghĩ những người môi giới mới là những "con sâu bỏ rầu nồi canh" và tại sao chính quyền các cấp lại làm ngơ để cho bọn họ hoành hành để rồi dẫn đến những sự việc như ngày hôm nay?
Tôi và gia đình chồng tôi thực sự rất buồn khi đọc bài báo. Chúng tôi mong rằng sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ và đặc biệt chúng tôi các cô dâu xứ sở Kim Chi nói riêng và người dân Việt Nam nói chung rất cần lời xin lỗi công khai của người viết bài báo.
Chúng tôi những người Việt Nam ở Seoul cũng như gia đình chồng con chúng tôi đang rất cần những sự việc như thế này được chấm dứt để chúng tôi có cuộc sống yên bình nơi đất khách quê người ...
Kính mong
Seoul 28/4