From: 007
Sent: Monday, July 07, 2008 2:50 PM
Subject: Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac
Chào mọi người, tôi là dân IT , nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua đọc mục tâm sự, không ngờ rằng hôm nay lại đọc được tâm sự của một bạn có nổi khổ giống tôi. Nói thật chứ nếu bạn Hiếu đau khổ một thì tôi còn đau hơn Hiếu nữa.
Tôi năm nay 31 tuổi, bạn gái tôi 25, chúng tôi quen nhau vào 30/4 năm 2003. Mọi việc đến với 2 chúng tôi rất thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ chúng tôi to tiếng với nhau hay cãi vã, chỉ là giận hờn vu vơ một tí thôi. Thậm chí có người bạn còn hỏi “tại sao tao chẳng bao giờ thấy 2 đứa bây gây lộn hết vậy”.
Mọi việc diễn ra toàn màu hồng, tôi làm về vi tính, cô ấy là thông dịch viên tiếng Hàn. Hai đứa đã tính đến một tương lai rất đẹp. Năm ngoái cha mẹ tôi đã lên nhà cô ấy, 2 nhà đã có một bữa cơm thân mật coi như ra mắt. Lúc đó tôi dự định là làm đám hỏi, nhưng nhà gái nói là cưới thì cưới luôn, chứ đám hỏi làm chi cho mất công…
Và đến năm nay thì tôi định cuối năm sẽ làm đám cưới. Thế nhưng vào một ngày kia, tôi đến nhà cô ấy chơi như mọi khi, mẹ cô ấy gặp tôi và nói là bà đã đi xem thầy trong chùa, thầy nói mệnh hai đứa tôi không hạp (tôi là thiên thượng hoả, cô ấy là đại hồng thuỷ). Nếu hai đứa lấy nhau thì sẽ nghèo, con cái sinh ra khó nuôi.
Tôi nghe xong chuyện thấy mắc cười gì đâu, mình là dân IT, sống trong thời đại này, bây giờ lâm vào hoàn cảnh này mới đau chứ, không biết phải tính sau đây nữa. Bạn gái tôi là chị lớn trong nhà, và cô ấy rất lo cho gia đình và thương tôi, không thể bắt cô ấy chọn 1 trong 2. Bà tôi thì không thể nào sống thiếu cô ấy được. Hai đứa quen nhau 5 năm trời, bây giờ sắp đám cưới thì lại chia tay vì chuyện vớ vẩn.
Bây giờ chúng tôi vẫn quen nhau, nhưng giống như tình yêu thời học sinh (lén đi chơi, không công khai…). Vì hai đứa thống nhất là vì mẹ cô ấy sợ hai đứa nghèo nên không cho chúng tôi quen nhau, cho nên chúng tôi phải cố gắng chứng minh với mẹ cô ấy là chúng tôi vẫn quen nhau mà không nghèo. Nhưng thật sự là tôi hoang mang lắm, vì sợ cô ấy bị áp lực từ gia đình, lúc đó tôi đành phải buông tay.
Nghe chuyện của tôi giống trong phim trong truyện quá phải không các bạn, nhưng sự thật là có một câu chuyện thật như thế ngoài xã hội đang xảy ra với tôi đó.
Vài dòng nói ra để chia sẻ với Hiếu thôi và để mọi người cùng cảm thông. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến một ngôi sao nào đó để cầu chúc cho những mối tình như chúng tôi vượt qua những định kiến cổ hủ. Xin mọi người hãy dừng lại một giây để chúc phúc cho chúng tôi.
Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết của tôi.