From: bietthu codon
Sent: Saturday, June 28, 2008 7:54 AM
Subject: gui toa soan-Tinh yeu toi loi
Tôi nhận thấy, dường như các bạn chưa hẳn đã hiểu hết ý Trúc nên góp ý cho cô ấy quá dông dài và thật sự không cần thiết… Trước tiên ta hãy phân tích những lời “tâm sự” để hiểu rõ thực ra cô ấy muốn gì và cảm giác ra sao với chuyện mình đang phải đối mặt…
Nét cơ bản dễ nhận ra từ cô ấy chính là tâm lý cao ngạo và ảo tưởng một cách thái quá những gì thuộc về mình hoặc liên quan đến mình. Đặc biệt nhất là cô ấy thích được khen ngợi, tâng bốc dù đó là lời khen về khả năng kinh doanh giao tiếp, sự hiểu biết rộng rãi hay sự khêu gợi dục tình từ cách phục sức đến ngôn ngữ, cử chỉ khi tiếp xúc với bất kì người nào khác ngoại trừ chồng.
Tâm lý đó đã thể hiện rất rõ bằng những ngôn từ mà cô ta, một người trí thức sử dụng để kể lể về mình thông qua một quan hệ vụng trộm.
Về mối quan hệ ngoài luồng của cô ta mà một số người vẫn lầm tưởng hoặc vì tế nhị mà cho nó là tình yêu, tôi xin đoan chắc với các bạn là không phải. Hãy gọi nó đúng tên và phù hợp với bản chất của nó. Đó chính là sự bùng phát bản năng tình dục. Ta xét, điều gì làm cho một người phụ nữ ưa nhìn, có trình độ thạc sỹ, có vị trí, địa vị, và nắm giữ trọng trách khá cao trong xã hội lại có thể hạ mình xuống so sánh và thích thú, khoái trá với ý nghĩ đã hạ “knock-out” một cô gái khác để tranh giành một người đàn ông kém xa chồng mình về nhiều phương diện? Tất cả đã được bộc lộ bằng từ ngữ khi miêu tả cảm giác của mình mỗi khi cô ấy “lao vào nhau”, "hấp dẫn, cuồng nhiệt, điên dại…”.
Có lẽ một số bạn đọc cũng đang rất ngạc nhiên tại sao một đối tượng chênh vênh với Trúc về tuổi tác, trình độ và nhất là ngoại hình lại có thể làm cô ta “yêu” đến thế. Tôi xin mạn phép lý giải điều này một cách dân giã như sau. Vì chính người đàn ông đó biết cách vận dụng thật lão luyện phương châm “lấy kỹ thuật bù vào khiếm khuyết mỹ thuật”.
Thật vậy, bằng vào sự am hiểu tâm lý và cách sử dụng ngôn ngữ, sự khéo léo trong giao tiếp, người đàn ông này đã làm cô ấy bay bổng với cảm giác say mê, sung sướng vì được ngưỡng mộ, sùng bái (phụ nữ yêu bằng tai…). Sau đó cô ta lại còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa khi được thụ hưởng những kỹ năng tình dục do người đó mang lại, đánh thức phần bản năng sâu kín từ cô ấy mà người chồng chưa bao giờ biết đến. Nghĩa là, kẻ thứ ba đã gãi đúng vào hai chỗ ngứa nhất của cô ta.
Kế tiếp, các bạn thử suy nghĩ xem Trúc đã nhận thức chuyện này như thế nào và mong muốn ra sao? Dù rằng cũng có sử dụng những từ “tội lỗi và không tốt”, nhưng các bạn đã thấy cô ấy nói gì về tội lỗi và không tốt với ai chưa?
Mối “đe dọa nghiêm trọng” ấy được cô ta trút hết lên đầu người chồng tội nghiệp. Cao trào và kịch tính nhất có lẽ là động tác giới thiệu tình địch cho chồng kết bạn và làm ăn. Theo tôi, cô ta muốn tạo ra một vỏ bọc an toàn cho mối quan hệ này để dễ dàng hơn cho việc “lao vào nhau” ở bất cứ nơi đâu mà không bị ai để ý, dèm pha, phát hiện.
Và rồi bây giờ cô ta lại muốn được các bạn chia sẻ bằng hai chữ “trớ trêu”. Ngay cả đến hai đứa con trai ngoan ngoãn và học giỏi của cô ấy chưa chắc gì đã tác động nhiều đến sự “bối rối” của cô ta vì như các bạn đã thấy nơi phần kết của lời tâm sự.
Rất thật, khi cô ấy nói lên sự tiếc nuối của mình về “hoàn hảo, đáng để mọi người học tập, hãnh diện, khâm phục, nể nang..”, cái mà Trúc biết sẽ mất và chắc chắn mất khi cân đong với cảm giác dục tình do người kia mang lại. Những yếu tố trách nhiệm và ý nghĩa căn bản của một gia đình bao gồm nghĩa vợ tình chồng hay tối thiểu là tương lai hai đứa con ngoan hoàn toàn không là điều cô ta phải băn khoăn, lo lắng…
Xin thưa các bạn phụ nữ, tôi biết có rất nhiều người lập luận trên cơ sở khái niệm bình đẳng giới để giảm nhẹ phần nào, hoặc tỏ ra thông cảm với những tội lỗi thuộc phạm trù đạo đức của một vài người vợ, người mẹ… Tôi không tán đồng việc “ăn phở” của rất nhiều quý ông dù đó chỉ là chuyện “ăn bánh trả tiền” hay vui vẻ chốc lát, nhưng hai chữ chung Thủy luôn luôn được xã hội đề cao và coi như tiêu chuẩn đầu tiên khi nói về một người phụ nữ.
Một người vợ vì một lý do đơn giản gắn liền với cấu tạo bẩm sinh của giới tính, đó chính là chức năng sinh sản và thiên chức làm mẹ. Cũng chính sự khác biệt này đã hình thành tâm lý trách nhiệm, tập quán gia đình và thậm chí đã được xây dựng thành quy định pháp luật. Nó lý giải tại sao xã hội lại lên án nặng nề chuyện ngoại tình của phụ nữ hơn nam giới.
Dựa trên căn cứ đó tôi nghĩ các bạn nên xem đây là một kinh nghiệm gia đình hơn là phải mất nhiều công sức để tìm giải pháp và thậm chí còn thương cảm, hoặc suy diễn dùm cô ấy về sự thiệt thòi, đau khổ trong tương lai. Tôi khẳng định với các bạn, Trúc sẽ chỉ buồn một thời gian ngắn cho những mất mát đã một thời làm nên niềm kiêu hãnh của cô ta, và rồi cảm giác “sung và sướng” sẽ lại làm cô ấy hài lòng, yên tâm với sự đánh đổi của mình.
Tôi tin rằng, người đàn ông vừa là người bạn thân của chồng, vừa là người tình tuyệt vời của Trúc sẽ chẳng bao giờ dám ruồng bỏ, mà chính cô ta sẽ làm điều ấy khi tuổi tác và sức lực của ông ta không còn đủ để “trả bớt những duyên nợ từ kiếp trước”. Vì vậy cô ấy sẽ chẳng bao giờ là người đau khổ.
Khi chứng kiến chuyện ngoại tình của một phụ nữ, cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau về nhận định và phản ứng. Kẻ thì lên án, phẫn nộ, tẩy chay, người thì bao dung, thông cảm và sẵn lòng thứ tha… Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn thử đặt mình vào vị trí người vợ, người chồng đang bị phản bội với tình huống tương tự, có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ mình hơn.
Theo tôi, ngoài các đức ông chồng đang rất bức xúc và thể hiện sự khinh ghét, không chấp nhận, là phụ nữ cũng nên xác định thái độ của mình một cách đúng đắn nhất như một cách tự răn mình để không bao giờ mắc phải lỗi lầm trên.
Về Trúc, có lẽ cô ấy cũng đã có quyết định cho chuyện này. Tôi đoán, sau một thời gian cô ấy sẽ rất thoải mái và vui vẻ hơn nữa khi biết rằng trên đời này còn có thật nhiều người đàn ông đồng cảm sâu sắc và có thể đem lại cảm giác hấp dẫn, cuồng nhiệt, điên dại nhân đôi cho mình.
Thân chào các bạn.