From: Nguyen Thach Thao
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Sunday, November 17, 2002 3:25 PM
Subject: Khi toi yeu nguoi ban cua cha minh
Chào các bạn đọc!
Tôi là Thạch Thảo, tôi đang thực sự bối rối và không biết sẽ phải giải thích ra sao khi cha biết được tôi đã yêu một người bạn của cha. Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi cũng đã tương đối chín chắn để hiểu và ý thức những việc làm của mình. Tôi cũng từng có một vài mối tình, nhưng tất cả đều qua đi nhanh và không để lại ấn tượng gì sâu sắc với tôi. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã thực sự yêu thì éo le thay...
Tôi đã yêu một người bạn của cha, một người hơn tôi trên 20 tuổi, tất nhiên là từ trước đến nay tôi vẫn gọi bằng chú, xưng cháu. Chú biết tôi từ khi tôi còn học mẫu giáo, tình cảm của tôi lúc đó là tình cảm của một đứa trẻ nên rất hồn nhiên trong trẻo. Nhiều khi bố tôi cho tôi đến nhà chú chơi và tôi đã đòi ở lại suốt ngày, quấn quýt với chú mãi, thế nhưng đó là chuyện của một bé con 4 tuổi!
Hơn 20 năm qua đi, tôi lớn lên bình thường như bao đứa trẻ, lo công việc, học hành và cả chuyện yêu đương tôi cũng không để ý đến chú, chỉ biết rằng dù gần 50 tuổi, chú vẫn chưa hề lập gia đình. Gần đây là ngày sinh nhật của tôi, trước đó ít hôm cha tôi đã hứa rằng đến sinh nhật sẽ tặng tôi 1 sợi dây chuyền, nhưng tôi không thích dây chuyền mà thích nhẫn hơn nên đã nói với cha hãy tặng tôi nhẫn.
Hôm đó chú cũng ở đó, chú chỉ cười nhìn tôi là lạ, nhưng lúc ấy tôi cũng chưa hiểu điều gì. Thực lòng lúc xin cha đổi dây chuyền thành nhẫn vì nghĩ là mình thích gì thì xin theo ý thích của mình thôi, đâu phải có ý gì khác. Thế nhưng điều bất ngờ xảy ra trong ngày sinh nhật của tôi. Đó là khi mở đến hộp quà của chú thì tôi thấy một chiếc nhẫn và lời đề tặng: "Tôi chưa bao giờ tặng nhẫn cho ai, T. là người đầu tiên và sẽ là duy nhất".
Tôi thật sự bất ngờ và cũng may là chỉ có mình tôi biết việc này vì khi tôi mở hộp quà mọi người trong nhà đã đi ngủ cả. Tuy nhiên tôi vẫn phân vân không hiểu món quà sinh nhật kia liệu có hàm ý một lời tỏ tình hay đơn giản chỉ là quà tặng. Nhưng theo tôi thì một người đàn ông chưa vợ mà lại tặng một cô gái nhẫn thì cũng khiến phải suy nghĩ rồi. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, quả thực nếu chú ấy yêu tôi thì tôi cũng phải nói thật là tôi đã thực sự rung động, một sự rung động khác hẳn mọi tình cảm trước đây của tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng chưa dám chắc đó có phải là tình yêu hay là tôi ngộ nhận. Còn nếu thực sự đó là tình yêu thì tôi biết sẽ phải làm gì nếu cha tôi biết chuyện này. Nếu đứng về lý thì chúng tôi hoàn toàn có thể yêu nhau vì cả 2 đều chưa vợ chưa chồng, nhưng về tình thì thật rắc rối quá. Hiện nay tôi cũng chả biết phải làm gì với món quà tặng - chiếc nhẫn kia - nên đành cất tạm trong đáy tủ riêng. Tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn gần xa. Tôi sẽ rất biết ơn những góp ý của các bạn!
Ý kiến chia sẻ với Thạch Thảo, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net