From: H.H.
Sent: Friday, December 04, 2009 4:47 PM
Chào My!
Mình đã đọc tâm sự củ bạn và mình hiểu nỗi khổ của tình yêu không có sau hôn nhân bởi vì mình cũng đang nằm trong hoàn cảnh hôn nhân không có tình yêu nên bây giờ có muốn làm lại từ đầu thì cũng đã muộn rồi.
Hồi trước mình cũng có một mối tình đẹp rất lãng mạn kéo dài suốt 4 năm trong khi ngày cưới gần kề thì đột nhiên người yêu của mình thay đổi. Anh ấy chia tay mình không một lý do để cưới một người con gái khác mà người đó chính là cô bạn thân của mình.
Trong lúc đau khổ tuyệt vọng anh bạn thân của người yêu mình luôn kề bên an ủi, mình biết anh ấy cũng yêu mình trong suốt từng ấy năm mình quen người yêu cũ, nhưng mình thì lại không hề yêu anh ấy, vậy mà chẳng hiểu sao sau một thời gian mình cũng đi chơi với anh, cũng hẹn hò như bao người khác. Để khỏa lấp đi nỗi buồn, mình đã đồng ý làm vợ anh mặc dù mình không hề yêu anh.
Khi kết hôn rồi mình mới cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ nông nổi ấy. Mình có chồng mà không có tình yêu, nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận của một người làm vợ làm mẹ mà cảm thấy cuộc sống chán nản vô vị vô cùng. Sáng dậy đi chợ làm đồ ăn, đi làm, đưa con đi học, tối lại về nấu cơm, dạy con học, làm việc nhà rồi đi ngủ (hai vợ chồng ngủ riêng đã 3 năm, từ khi anh biết tôi thật sự không yêu anh).
Nhưng cũng vì anh là bạn của người yêu cũ của tôi, tôi không muốn anh ta biết tôi sống không hạnh phúc nên tôi vẫn cố gắng sống và thể hiện một vai trò của một người vợ hạnh phúc và chồng tôi cũng vậy. Anh ngoài mặt có vẻ như mãn nguyện với cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực chất anh ấy luôn dằn vặt tôi mỗi khi có thể.
Tôi biết cuộc sống không tình yêu là tự cầm tù giết chết con người, giết chết tuổi xuân của một con người, nhưng chúng tôi đành phải sống với nhau, sống vì danh dự, vì gia đình và vì con. Cuộc sống của tôi là như thế đấy, nó giống như một nhà tù vô hình, một địa ngục không lối thoát nên tôi khuyên My hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định quan trong của cuộc đời mình nha bạn. Tôi chúc bạn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.
Thân chào bạn.