From: Son Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 19, 2006 1:56 AM
Subject: Su lua chon kho khan
Anh Việt,
Có lẽ một số độc giả sẽ mắng anh nhưng tôi thì không thể vì tôi cũng từng rơi vào tình trạng tương tự như anh vậy. Khi tôi yêu người đàn bà thứ hai quả thực tôi rất choáng váng và confused. Tôi không những đã yêu mà còn say mê cô ta nữa vì cô ta không những đẹp, thông minh, cởi mở, mà còn có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì tôi muốn chia sẻ. Cô ta có những điểm tương đồng với vợ tôi, nhưng cũng có những điểm rất khác biệt khiến tôi bị thu hút mãnh liệt. Tôi đã bị sốc rất nặng như Việt bây giờ vậy.
Tuy nhiên tôi có một điểm rất khác với Việt là tôi không bao giờ nghĩ đến sự lựa chọn nào cả: tôi vẫn còn yêu vợ tôi và tôi sẽ không bao giờ phá hủy hạnh phúc đó. Tôi sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên trong tâm hồn khi xây dựng một hạnh phúc bằng sự đạp đổ của một hạnh phúc khác.
Tôi may mắn là người đàn bà thứ hai thông cảm với suy nghĩ của tôi nên sau một thời gian khá lâu chìm đắm trong hạnh phúc (có 2 người mình yêu) tôi đã quyết định chia tay với người đàn bà thứ hai. Thực sự tôi không muốn (vì còn có quan hệ xác thịt trong ấy nữa) nhưng cũng phải nhắm mắt mà cắt bỏ thôi.
Sau nhiều năm trôi qua, mặc dầu thỉnh thoảng tôi cũng vẫn nghĩ đến cô ấy, mọi việc đã trở thành quá khứ. Gia đình tôi vẫn sống hạnh phúc. I'm glad I did it right.
Can đảm lên Việt ạ.
Sơn