Từ: tran dao
Đã gửi: 28 Tháng Tư 2012 10:47 SA
Gửi Linh!
Tôi là người cùng cảnh ngộ với Linh, nhưng khi tôi ly hôn đã 30 tuổi rồi, và bây giờ tôi đang sống hạnh phúc cùng chồng và 2 con của mình, bé gái 3 tuổi và bé trai 2 tháng. Linh đừng bi quan, hãy mạnh mẽ lên vì cuộc sống chung quanh ta còn rất nhiều người tốt.
Ban đầu tôi ly dị vì không thể chung sống với một người chồng như thế, lúc đó tôi không hy vọng mình sẽ có gia đình mới, mà dự định xin con nuôi thôi. Nhưng tôi không sống trong đau khổ vì mình quyết định đúng, không việc gì phải đau khổ buồn rầu vì một người không xứng đáng cả. Tôi liên lạc với bạn bè cũ và chia sẻ cùng họ.
Anh là bạn cũ thời trung học của tôi đã rất thông cảm và lo lắng cho tôi dù rằng anh chưa có vợ, còn tôi đã một đời chồng. Lúc đó tôi sợ giẫm lại vết xe cũ nên từ chối anh, nhưng anh vẫn kiên trì để chứng tỏ với tôi tình yêu anh dành cho tôi, vì thực ra anh đã yêu tôi từ hồi còn đi học và tôi cũng biết điều đó.
Giờ tôi rất hạnh phúc. Bạn hãy dũng cảm đối diện với sự thật bằng một tâm trạng vui vẻ, vì mình vừa giải thoát khỏi một cục nợ. Trời không phụ ai bao giờ bạn ạ.