From: Giau ten
Sent: Thursday, February 08, 2007 3:04 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: [VnExpress] Linh nen noi that voi ban trai cua minh
Tôi đọc những bài này vào đúng thời điểm rơi vào chuyện tương tự, dù không hoàn toàn giống như Linh (tôi lại ở vị thế bạn trai của Linh!). Có thể tha thứ cho Linh vì một phút yếu lòng, nhất là khi xa gia đình, bạn bè và thiếu cảnh giác trước sự già dặn, những tính toán và săn đón của một người đàn ông đã có gia đình.
Tôi cũng đã đau đớn khi người yêu mình thú nhận điều khủng khiếp. Trước đó tôi không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho những lỗi lầm như thế. Nhưng sự thành thật của Linh sẽ giúp bạn trai của bạn tin tưởng hơn, yêu bạn hơn dù không thể tránh khỏi đau khổ. Điều quan trọng là bạn chưa vượt quá giới hạn nữa.
Thú nhận cũng là một cách giải thoát Linh, nếu cứ chôn chặt trong lòng và đến với người mình yêu thì sau này Linh có cảm thấy yên ổn hay không? Nên nói lúc này hay về sau? Tốt nhất là lúc này, điều đó sẽ cho bạn thấy rõ hơn về tình yêu từ bạn trai.
Còn về "người anh"? Tôi không lên án vì dù sao cũng có những tình cảm không thể lý giải được. Nhưng tốt nhất Linh nên tìm cách tránh tuyệt đối. Những lúc bên cạnh họ, không thể biết phản ứng của bạn sẽ thế nào dù bây giờ hết sức quyết tâm.
Hãy cố gắng duy trì tình yêu đẹp mà bạn đã có, đừng quá mặc cảm vì một lỗi lầm mà đánh mất những gì bạn đã vun đắp. Sai lầm lớn nhất sẽ là không dám thừa nhận và sửa chữa sai lầm mà bạn đã mắc phải.