Lúc đó anh rất đau khổ và đòi chia tay. Tôi cũng đồng ý rồi hai đứa quay lại vì còn yêu thương nhau rất nhiều. Trải qua một thời gian bên nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân vì hai đứa khá hợp nhau về mọi mặt trong cuộc sống từ chuyện chăn gối, ăn uống, bạn bè... Mấy tháng đầu sau hôn nhân, chúng tôi rất mặn nồng, sau đó anh không quên được chuyện quá khứ của tôi, liên tục dày vò tôi vì chuyện đó.
Mỗi lần uống rượu say về là anh lại nói nặng nói nhẹ, lôi chuyện cũ ra bêu rếu tôi. Ngày nào anh cũng chê tôi đần độn, chậm chạp, là đứa con gái hư hỏng, dễ dãi. Tôi nhịn rất nhiều nhưng giờ nóng tính nên tôi cũng bật lại, nhiều lần đòi ly dị để giải thoát cho cả hai. Yêu nhau hợp thế mà lấy nhau về cả hai lại trái ngược hoàn toàn về quan điểm sống và cách sống. Tôi chỉ cần một cuộc sống mà vợ chồng có công việc ổn định, cùng nuôi con cái, sống quây quần bên nhau là đủ. Anh lại có tham vọng mở công ty, thích mạo hiểm trong việc kinh doanh buôn bán để làm giàu, đổi đời.
Sau nhiều lần cãi vã, giờ anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi, chỉ đáp ứng đủ nghĩa vụ người chồng chứ không quan tâm, hỏi han, giúp đỡ tôi việc nhà. Tiền lương hàng tháng anh cũng giữ riêng, không đưa cho tôi. Chi phí sinh hoạt trong nhà tôi phải dùng tiền lương của mình để chi trả, còn anh cầm lương để làm vốn kinh doanh. Anh nói thẳng, giờ đã hết yêu tôi, lý do là chuyện quá khứ của tôi anh không quên được. Nếu tôi chấp nhận sống không có tình yêu thì tiếp tục. Anh chỉ cần tôi sinh cho anh một đứa con, rồi tôi có thể đi lấy chồng mới để tìm hạnh phúc. Ngoài việc đó ra, anh là người tử tế, không rượu chè, không cờ bạc, ăn ở sạch sẽ, biết cách giao tiếp với nội ngoại.
Mối quan hệ của tôi với gia đình chồng cũng khá ổn vì ít va chạm. Tôi thật sự rất đau khổ, ngày nào cũng buồn, giống như có tảng đá đè nặng lên tim, không có động lực để làm bất kỳ việc gì. Lên công ty tôi chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, không thể làm việc, cũng không muốn giao tiếp với ai nữa. Tôi sợ khi mang bầu, đối mặt với sự ghẻ lạnh của chồng sẽ bị trầm cảm. Tôi biết mình đã sai khi cố chấp lấy anh, dù biết vấn đề của hai đứa rất trầm trọng. Vậy tôi nên cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dứt khoát ly dị để giải thoát cho cả hai?
Ngọc Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc