![]() |
From: Hoang Hai Bạn An Thư thân mến! Tôi thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress nhưng chưa từng gửi thư khuyên nhủ ai. Nhưng hôm nay, đọc mấy dòng ngắn gọn của bạn, tôi cảm thấy nếu không viết cho bạn, tôi thấy có thể mình sai lầm. Tình cảm của bạn với người đàn ông có vợ kia chưa mặn nồng, ngủ với người ta nhưng chưa dâng hiến, đó là một điều may mắn cho bạn đấy. Bạn có tuổi trẻ, học vấn và hình thức, tôi khuyên bạn hãy kiềm chế và nhanh chóng thoát khỏi lưới tình với người có vợ. Nếu không, bạn sẽ là người lãnh hậu quả và mọi búa rìa dư luận nếu mọi chuyện vỡ lở. Tôi khuyên bạn trên cơ sở chuyện của bản thân tôi. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn khi tôi 23 tuổi. Chuyện của tôi, ban đầu chỉ là tôi ngưỡng mộ sếp, và không bao giờ tôi bước qua ranh giới nếu không có sự lấn tới và hứa hẹn đường mật của người đó. Tôi đã sai lầm, đã mất tất cả, kể cả việc làm, điều đau nhất chính người ấy khuyên tôi chuyển cơ quan và hứa hẹn xin việc khác cho tôi nhưng không được (chúng tôi làm cùng cơ quan). Tôi cũng như bạn, có học vấn, có hình thức, mọi người đặt biệt danh cho tôi là chân dài. Sau một thời gian, tôi nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn. Trước đấy, vợ người đàn ông tôi yêu biết chuyện cũng đã gọi điện phân tích cho tôi mọi điều, nhưng lúc đó tôi như con thiêu thân, không ai khuyên can tôi được kể cả bạn thân. Ai cũng biết đó là sự mê muội, ngoại trừ tôi, người trong cuộc. Đến khi nhận ra sai lầm, tôi đã tự rút lui. Tôi quan niệm, muộn còn hơn không. Tôi đã làm lại cuộc đời với công việc mới, tình yêu mới và bạn bè mới. Mong bạn đừng đi theo vết xe đổ của tôi. |