From: SU_KI
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, October 15, 2006 6:07 PM
Subject: Loi keu goi den anh Duc!
Xin chào anh Đức và tất các độc giả chuyên mục. Đúng là chuyên mục thật hữu ích cho những ai có tâm sự. Tôi đã tìm đến chuyên mục trong hoàn cảnh như vậy, lặng lẽ dõi theo những câu chuyện mà bản thân mình cũng đang gặp phải. Tôi sẽ không nói ra nhiều những tâm sự riêng tư ở đây vì ở đâu đó đã có rất nhiều độc giả nêu ra rồi. Tôi chỉ muốn kêu gọi những người có cùng hoàn cảnh hãy thể hiện bản lĩnh của đàn ông cho dù trong chuyện tình cảm thì họ thật mềm yếu.
Có lẽ tôi còn ít tuổi hơn các anh đang gặp phải những chuyện này trên diễn đàn. Nhưng tôi là người đa sắc thái, đối với người con gái đó thì có lúc tôi thật già giặn như một triết gia, lúc thì như một người anh đứng đạc, đôi khi lại như chú mèo con rất đáng yêu. Chuyện của tôi về tình tiết thì có thể sẽ khác, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là một câu chuyện tình thật khó có lời giải vẹn toàn.
Tôi cũng như mọi người, khi là người ngoài cuộc thì lên án những người như tôi, như anh Hoàng, anh Đức rất nhiều, nhưng khi ở trong hoàn cảnh của các anh ấy thì mới hiểu được nỗi khổ, nỗi dằn vặt này như thế nào. Tại sao các anh lại dằn vặt như vậy? Trước hết phải nói đến những người vợ trong câu chuyện này, họ thật là hiền dịu, bao dung, độ lượng, và thật vĩ đại biết bao.
Tôi đã chứng kiến những nỗi khổ đau của người vợ bị chồng không dành tình yêu trọn vẹn như vậy. Thử hỏi, nếu các anh ở trong hoàn cảnh này liệu có xử sự được như các cô ấy không? Biết chồng mình như vậy mà vẫn chăm lo cho chồng, cho con, vun vén cho gia đình theo đúng bổn phận của người vợ, không nghi đến những tình cảm trăng hoa khác. Vậy đó, nếu mà người vợ của các anh, của tôi không như vậy thì các anh sẽ thật dễ dàng để đưa ra lựa chọn, đúng không?
Tôi đã rất nhiều lần nói chuyện rất thẳng thắn với vợ về chuyện 3 người này và những lúc đó chúng tôi như là 2 người bạn cùng chia sẻ tâm trạng với nhau. Thật buồn cười đúng vậy không? Nhưng theo tôi đây là những điều cần thiết vì mọi người trong cuộc cần phải hiểu những cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề, cần hiểu nó để mà giải quyết. Tôi phải thay đổi, nhưng vợ tôi cũng không thể không thay đổi, vì cuộc sống là sự vận động, nếu 2 người vận động không ăn nhịp thì gia đình sẽ có vấn đề, và càng trầm trọng khi mà có người thứ ba xuất hiện.
Nhân đây, tôi có lời gửi đến tất cả các người vợ: “Hãy luôn làm cho cuộc sống mới mẻ, vì đàn ông chúng tôi hay chán những điều nhàm chán. Sống tốt với chồng không có nghĩa sẽ nhận được một tình yêu trọn vẹn, mà tình yêu nó có sắc thái riêng của nó, có những bí quyết riêng cho nó”. Đúng phải vậy không vợ yêu? Việc từ bỏ gia đình? Các anh đã xem phim “Lời cầu hôn thứ 2” của Hàn Quốc chưa? Thật là câu chuyện tuyệt vời để các anh xem và làm theo quyết định này. Nhưng cuộc đời đâu sẽ luôn là những bộ phim như vậy? Các anh liệu sẽ không có cuộc sống dằn vặt sau đó nếu mọi chuyện không suôn sẽ chứ?
Tôi không phải là người cổ điển trong cách suy nghĩ, tôi đã/đang sống và làm việc ở những nước phát triển nhất và có cách suy nghĩ tiến bộ. Nhưng mình không thể thoát khỏi được cuộc sống xung quanh vì đó là gia đình họ hàng, gia đình của mình, bạn bè, đồng nghiệp và những đạo lý. Thử hỏi anh sẽ nghĩ gì về những đứa con sau này? Về cuộc sống của người vợ mà đã hết mực yêu thương anh và chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của anh. Chính vì là các công việc rất bình thường, như là cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày nên người ta thường hay lãng quên cái giá trị thực sự của nó. Và ngay cả cuộc sống của chính anh, anh có thể đem lại cuộc sống thực sự hạnh phúc cho người vợ mới không? Tình yêu và hạnh phúc có sắc thái riêng của nó đấy!
Còn về người con gái anh yêu kia. Thật là khó khăn để từ bỏ lắm. Những con người thành đạt như các anh và cũng như tôi, có khi nào chịu bằng lòng với cuộc sống hiện tại? Chịu từ bỏ những điều mình thích ư? Vậy nên việc chấp nhận như thế này thật là khó! Người ta đã nói “vượt qua đã là khó nhưng chấp nhận nó còn khó hơn”, quả đúng vậy cho trường hợp này. Hơn nữa, cái ích kỷ của đàn ông thật tồi tệ nó sẽ ám ảnh vào trong những suy nghĩ của người đàn ông như các anh, như tôi, và làm cho quyết định rời xa các cô gái này thật là khó khăn.
Các anh đã được vợ khuyên đừng ích kỷ với người con gái đó chưa? Vợ tôi đã nói vậy với tôi đấy. Không ai có thể trách/ngăn cản những suy nghĩ ích kỷ đó được, nhưng là người đàn ông như anh, như tôi thì đừng bao giờ có những hành động ích kỷ. Nói là vậy, nhưng làm cũng thật khó. Có những lúc tôi thật vui vì những thành công của người con gái mình yêu, nhưng rồi cũng lại thật ngậm ngùi vì những điều đó sẽ không được dành tặng mình, nhưng tôi cũng không thể không làm hết tất cả những khả năng của mình để cô gái đó có thể được thành đạt và hạnh phúc.
Hỡi tất cả những người đàn ông có cùng hoàn cảnh, hãy chấp nhận và cố gắng nhé. Đây cũng là sự thách thức của cuộc đời. Lời thách thức cho những kẻ phải đầu hàng đấy! Tôi đã và đang thực hiện quyết định của mình, các anh hãy đừng bỏ cuộc! Cuộc sống không có việc gì là không thể xảy ra với mình chỉ có điều là mình xử lý như thế nào khi gặp phải. Và thấy thật đáng khâm phục khi mình vượt qua những thử thách này. Và rồi sẽ càng biết trân trọng cuộc sống của mình, gia đình của mình đã rất khó khăn mình mới có được nó, và cái gì mà không khó thì không có ý nghĩa, đúng vậy không chị Quỳnh Như?
Còn hãy tùy hoàn cảnh để mà mình bằng cách nào để mang hạnh phúc thực sự và gây ít tổn thương nhất cho người con gái mình yêu kia. Và hãy nghĩ đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình và người con gái kia chắc cũng nghĩ vậy và trân trọng nó, phải vậy không em yêu? Đúng vậy không chị Quỳnh Như? Nếu có thể, Ban Biên Tập cho tôi địa chỉ của anh Đức và của chị Quỳnh Như để chúng tôi có thể chia sẻ tâm sự mà không tiện nói ở trên diễn đàn.
Chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các độc giả.
SUKI