From: P.T.
Sent: Thursday, December 27, 2007 9:29 PM
Subject: Viet cho bai Co nen noi voi anh viec bi tuoc doat doi con gai?
Chào bạn!
Mỗi ngày, tôi thường dành khoảng 1 tiếng để vào mục tâm sự để đọc bài. Đã rất nhiều lần mình băn khoăn không biết có nên viết tâm sự của mình lên đây không? Nhưng khi đọc bài tâm sự của bạn thì tôi không thể không viết.
Tôi cũng là con gái, tôi từng yêu 2 người con trai. Với người đầu tiên (khi tôi còn là sinh viên) tôi luôn cố giữ gìn, rất nhiều lần anh đã đòi hỏi chuyện đó nhưng tôi đều né tránh. Rồi mọi chuyện cũng xảy ra, anh đã cố cưỡng ép tôi, lúc đó tôi đã cố gắng chống cự nhưng vì quá yếu nên tôi không thể.
Chuyện gì đến đã đến, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy những giọt máu hồng chảy ra. Cái cảm giác ấy đến giờ vẫn làm tôi nhói đau. Giải thích cho chuyện đó, anh nói vì sợ mất tôi, vì anh biết tôi là người coi trọng trinh tiết, rồi anh ôm chặt tôi vào lòng nói “Anh sẽ mãi ở bên em”.
Lúc đó tôi đã không còn cảm giác gì, tôi thấy thật ghê tởm anh. Và cũng từ đó, tình yêu mà tôi dành cho anh dần phai nhạt, dù anh rất yêu tôi. Gần 2 năm sau thì tôi quyết định chia tay anh, khi tôi gặp người yêu mới.
Tôi thực sự không tự tin mỗi khi nghĩ đến mình không còn cái “ngàn vàng” đó. Rồi mọi thứ cũng trôi qua rất nhanh khi tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho bạn trai mới của tôi nghe, anh không những không trách tôi, mà còn an ủi tôi, đó chỉ là tai nạn.
Cũng từ đó, tôi đã sống hết mình với anh, tôi đã cố gắng bù đắp những mất mát mà mình không thể dâng tặng anh, nhưng cuộc sống dường như đang diễu cợt tôi. Một năm sau ngày yêu nhau, anh đã có bồ, anh đã đưa người con gái đó về quê ra mắt với họ hàng bà con lối xóm. Đám cưới chị họ anh, anh không những không cho tôi về (trong khi đó, tôi là người yêu của anh) anh còn mang bồ anh về. Rồi những điều thầm kín giữa tôi và bạn trai cũ của tôi cũng được đem ra làm “quà” cho bồ của anh nghe. Anh nói, quan hệ với tôi chỉ vì công việc…
Tôi thực sự sốc, có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự nhẹ dạ, nông nổi bồng bột của mình.
Rồi mọi việc vỡ lở, anh quay lại bên tôi với những thứ tình cảm đã rạn nứt, anh kiêu hãnh bên tôi như thể anh được quyền như vậy. Giờ đây, tôi đang cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật dày khi ở bên anh, tôi dùng những lời lẽ sấc xược, những câu nói ngoa ngoắt để làm anh đau đớn và khó chịu. Nhưng thực sự tôi cảm thấy rất đau, thật tâm tôi không muốn làm anh tổn thương vì đến giờ tôi vẫn rất yêu anh.
Vì sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như vậy, phải chăng anh làm vậy là vì tôi không còn cái ngàn vàng cho anh? Cũng vì cái “ngàn vàng” ấy mà tôi không đủ tự tin để bước tiếp, liệu tôi có hạnh phúc hơn khi tìm đến với người con trai khác, liệu tôi có thể vui vẻ bên người yêu mới không, hay họ lại tiếp tục lừa dối tôi?
Tôi thực sự thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến cảm giác mình đã không còn trong trắng!
Cỏ thơm!