Tôi 37 tuổi, đã ly dị, làm công việc quản lý, kinh tế ổn định, không giàu có nhưng đủ để làm những việc mình muốn, lo cho con cái, bố mẹ.
Không quá xinh, chỉ ưa nhìn, đủ duyên dáng, mặn mà, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tính cách thẳng thắn nhưng không thiếu khéo léo, quyết đoán, trung thực. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, tôi ít biết làm nũng nên có thể trong mắt đàn ông như vậy là không dễ thương. Nhưng bản chất con người tôi là vậy nên không muốn cố tạo.
Là người phụ nữ của gia đình, ngoài công việc, tôi chỉ chăm nom nhà cửa, kèm cặp con cái học hành, thích nấu nướng, cắm hoa.
Tôi đã trải qua cuộc hôn nhân không được may mắn, chẳng phải do lỗi của ai, chỉ đơn giản là dù làm thế nào cũng không thể tốt hơn được. Chồng tôi chân thật, tốt tính nhưng bản tính tự ti ăn sâu vào anh. Nói động đến là anh nghĩ tôi có ý xấu. Tôi làm gì cho anh cũng bị hiểu lệch lạc. Anh ghen tuông vô cớ, hở chút là đem chuyện ly dị ra bàn. Suốt những năm tháng ở cùng, tôi luôn cảm giác bất an. Dường như với anh, gia đình không có ý nghĩa gì, như một trò chơi trẻ con. Điều gì đến đã đến, tôi ký đơn ly hôn vào đầu năm 2018 sau nhiều lần bị doạ.
Mọi việc đã qua. Giờ với tôi, con trai là tất cả. "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", tôi không có ý định đi bước nữa, chỉ mong có thêm bạn bè mới, có thể chia sẻ vui buồn đúng nghĩa và trong sáng.
Rất mong gặp được những người bạn thiện chí.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Huyền
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ