From: kim vu
Sent: Friday, March 14, 2008 8:50 AM
Subject: Đừng để lạc Lòng
Nguyên thân mến,
Cảm xúc đó của bạn thực ra cũng có thể đang là cảm xúc của một số người khác, kể cả nam lẫn nữ. Bạn hãy thử nghĩ nhé, nếu vợ bạn cũng đang trong tâm trạng như bạn thì bạn nghĩ sao? Vậy đó hạnh phúc cũng còn có nghĩa là hy sinh, hãy hy sinh những những thứ mà ta tưởng là thật, nhưng không thật, hãy hy sinh sự ích kỷ để có được hạnh phúc lớn.
Vợ con anh là thật, anh yêu vợ anh là thật, còn những rung cảm kia chưa chắc là thật. Nếu có thật đi nữa thì cũng đừng để làm tan nát cuộc đời của vợ con anh. Cô Lê sẽ hạnh phúc bên chồng của mình, anh hạnh phúc bên vợ con. Vì chưa chắc gì anh và cô ấy đến với nhau lại có hạnh phúc,
Theo câu hỏi của anh tôi thấy anh không thể rời bỏ gia đình, hãy làm như vậy.
Tôi cũng có những phút yếu lòng như anh vậy, tuy nhiên tôi vội nhìn lại, tôi nhận thấy chồng tôi ở đó, vẫn nhìn tôi trìu mến ngập tràn yêu thương, con gái tôi vô tư hạnh phúc. Tôi bỗng giật mình và hiểu rằng quay đầu là bờ, nếu tôi bước tiếp với những rung động đó sẽ là vực thẳm. Tôi nhận thấy sự bình yên, và hạnh phúc của mọi người khi tôi dừng lại. Mặc dù điều đó có thể làm cho tôi và người kia cảm thấy đau khổ, nhưng lại đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác, và giữ gìn được những đạo lý cơ bản nhân tâm của con người.
Chỉ với một tiếng thở dài, tôi biết được hạnh phúc là đây. Gương mặt của chồng con trở nên thân thương hơn bao giờ hết.
Với quyết định đó, ai cũng hạnh phúc.
Mong bạn hãy nhìn nhận cho đúng, để những người thân yêu được hạnh phúc, giữ gìn được đạo lý làm người, và khi đó bản thân được hạnh phúc.