From: phan van viet
Sent: Friday, September 18, 2009 12:16 AM
Tôi cũng có hoàn cảnh và một số tình tiết giống anh, đó là nhà vợ luôn coi thường mình. Tôi được an ủi hơn anh là vợ và con tôi luôn ủng hộ và chăm sóc tôi thật chu đáo.
Gia đình vợ tôi là Việt kiều Mỹ, khi ba mẹ vợ tôi hồi hương những tưởng có cả tấn đôla nên họ đam mê trong quyền lực của đồng tiền. Bao nhiêu tủi nhục và uất hận đè nặng lên vợ chồng tôi. Nhưng với sự quyết đoán và chút can đảm, tôi đã hứa với vợ và chính mình phải ngẩng cao đầu. Trời đã không phụ kẻ có lòng có tâm. Trong vòng 3 năm tôi đã vượt hơn hẳn họ về mọi mặt, kể cả kinh tế.
Về trường hợp của bạn, tôi khuyên bạn nên giải thoát cho mình, cho con mình (bạn đủ điều kiên để giành quyền nuôi con). Đàn ông đỉnh thiên lập địa không có gì là làm không được (trừ khi mình không muốn làm bạn ạ).
Chúc ban có hướng đi đúng nhất cho cuộc đời mình.
PV VIỆT