Tôi viết những dòng này không phải cho anh, cũng không phải cho cô ấy, viết để xin lỗi chính mình, xin lỗi những năm tháng ngốc nghếch và khờ dại. Mọi người nhận xét tôi là cô gái hay cười, luôn có suy nghĩ tích cực với mọi vấn đề. Trong suốt 4 năm đại học, nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng vì lúc đó tôi còn ôm mối tình đơn phương với cậu bạn thân cấp 3 nên đã từ chối hết. Đến khi ra trường, tôi vào làm cho một tập đoàn lớn, tại đây tôi gặp anh. Đồng nghiệp nhận xét anh là người hiền lành, sống nội tâm. Anh có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh nói vợ chồng cưới được một năm thì bỏ nhau. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, chỉ nói chuyện xã giao, tuy nhiên càng tiếp xúc tôi càng ấn tượng với sự dịu dàng và chân thành của anh.
Tôi nhận lời yêu anh sau gần một năm vào công ty. Chúng tôi cũng đi chơi, hẹn hò như bao cặp đôi khác. Khoảng thời gian đó, anh luôn nói tôi là người cho anh biết thế nào là tình yêu, bởi cuộc hôn nhân trước đây là do mai mối, anh không hề có hạnh phúc. Tôi đã tin như vậy. Đến một ngày, khi anh chở tôi đi ăn cơm về thì gặp một cô gái đi ngược chiều, nhìn vào thái độ của anh và cô đó, tôi có linh cảm không hay nên đã tìm hiểu. Hóa ra, anh bắt cá hai tay, chị ấy bán hàng theo ca nên không có nhiều thời gian gặp anh. Vì vậy anh mới đóng vai một anh chàng độc thân đạt đến như vậy.
Tôi vô cùng sốc vì bị lừa dối suốt một thời gian dài mà không hề hay biết. Đau lòng hơn, tôi chưa bao giờ tin nhân cách của anh lại tệ đến vậy. Tôi chia tay ngay sau đó, tuy nhiên chính anh là người níu kéo tôi hết lần này đến lần khác, có nước mắt, có năn nỉ. Anh kể cho tôi nghe về chị ấy, rằng trước khi lập gia đình anh chị có tìm hiểu nhau vài tháng nhưng vì cảm thấy tính cách không hợp nên anh chủ động chia tay để đi lấy vợ. Níu kéo không thành, chị cũng lấy chồng. Rồi cuộc hôn nhân của anh dở dang, chị cũng bị chồng bỏ nên hai người đã quay lại với nhau. Anh gọi cuộc tình với chị ấy là nồi nào úp vung nấy, không có tình yêu mà chỉ là anh thương cảm khi chị có nhiều bất hạnh.
Anh chia tay chị và nói rằng không có tôi anh cũng sẽ lựa cơ hội để chia tay vì không yêu. Anh chụp màn hình cho tôi xem tin nhắn cuộc nói chuyện của hai người. Chị níu kéo nhiều, van xin và dọa chết. Thấy thái độ dứt khoát của anh, tôi lại ngu ngốc tin tưởng anh một lần nữa, chấp nhận tha thứ để tiếp tục cuộc tình oan nghiệt này. Tôi dùng từ oan nghiệt là bởi khoảng thời gian đó vô cùng mệt mỏi, không thể tập trung vào công việc. Chị liên tục nhắn tin làm phiền tôi, kể về những lần ngủ với anh như thế nào, chiều chuộng anh ra sao, trong khoảng thời gian ly thân chồng để làm thủ tục ly dị nhưng vẫn chấp nhận ngủ với anh vì yêu anh nhiều. Lúc đầu tôi có trả lời lại, đồng cảm với những bất hạnh chị từng trải qua, mong chị tìm được người phù hợp với mình; sau thấy chị nói chuyện mất kiểm soát, tôi im lặng. Chị thách thức tôi rằng sẽ khiến anh đến ngủ với chị. Tôi và anh vẫn yêu nhau bình thường.
Tuy nhiên, thời gian đã trả lời cho tôi biết lựa chọn của mình là hoàn toàn sai lầm. Trong một lần chúng tôi cãi nhau, anh đã uống rượu say và gọi chị ấy đi nhà nghỉ. Lần đó chị thả cho có bầu để ép anh cưới. Anh nhắn tin bảo không yêu chị nên không thể cưới, nếu chị giữ đứa bé anh sẽ có trách nhiệm gửi tiền để nuôi con. Anh giấu tôi, chỉ thỉnh thoảng ngồi suy tư nói rằng càng ngày càng yêu tôi, sợ mất tôi. Chính chị nói cho tôi biết cái thai đó và những dòng tin nhắn của anh. Lần này, chẳng cần chị phải cầu xin tôi rời xa anh để con chị có bố thì tôi cũng dứt khoát. Câu chuyện sau đó, chị giở đủ trò để chọc giận tôi, nhờ bạn cùng công ty tôi nhắn đến tôi với những lời lẽ thậm tệ. Mặc chị tự biên tự diễn, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi đã sống những ngày tháng thật sự đáng quên. Cho đến giờ, tôi thôi không còn trách anh nữa, cuộc tình này tôi phải trả học phí quá đắt, vì vậy tôi sẽ không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm thêm lần nữa. Ngước mắt lên trời xanh, ngủ yên nhé, nỗi đau của tôi.
Thúy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.