From: ngoc khanhv
Sent: Monday, November 29, 2010 10:49 AM
Chào chị Xuân Thu!
Tôi đọc mục Tâm sự của chị thật giống với trường hợp của tôi cách đây hai năm. Sau hơn 4 năm yêu nhau chúng tôi không đến được với nhau cũng vì không hợp tuổi, tôi tuổi hợi còn anh tuổi tỵ. Mẹ anh ban đầu cũng kiên quyết phản đối, riêng gia đình tôi, nói không tin thì cũng không hoàn toàn, nhưng được cái cha mẹ tôi không kiên quyết phản đối mà để tôi tự chọn lựa hạnh phúc của mình. Khi mẹ anh biết tôi và anh không hợp tuổi, bà đã kiên quyết phản đối.
Còn anh, tôi cũng hiểu phần vì yêu tôi, phần vì mẹ anh, anh cũng khó mà lựa chọn. Thời gian đó cả tôi và anh đều rối bời và không biết phải làm sao. Anh thì bảo tôi cố gắng chờ đợi rồi từ từ theo thời gian anh sẽ thuyết phục mẹ anh chấp nhận. Còn tôi vì hoàn cảnh gia đình nên cũng không cho anh thời gian để chờ anh thuyết phục mẹ. Nếu hai đứa vẫn kiên quyết đến với nhau mà bỏ mặc hai bên gia đình thì cũng không được. Vì vậy có lúc tôi đã muốn chia tay để cho anh giữ tròn đạo hiếu. Tôi tưởng lúc đó hạnh phúc của tôi đã thực sự ra đi, tôi cũng đau khổ vô cùng.
Nhưng rồi mọi việc cũng đã dần tốt đẹp hơn, vì nguyên lý ngàn đời không thể thay đổi được là cha mẹ nào cũng thương yêu con cái, nhìn con cái không hạnh phúc thì cha mẹ nào yên tâm cho được. Một phần do hai chúng tôi cố gắng thuyết phục, một phần đánh vào sự mê tín. Người ta hay nói "có thờ mới thiêng, có kiêng mới lành", mẹ anh và gia đình tôi cũng nguôi ngoai mà đi xem thầy về tuổi của hai đứa và xem có hướng nào khắc phục.
Quả thật trời không phụ lòng người, theo tâm linh, tuổi hai đứa là xung khắc cho nên khi tổ chức lễ cưới sẽ không được trình gia tiên, tức là nghi lễ tiệc cưới vẫn thực hiện bình thường chỉ có điều là hai người không được thắp nến, thắp hương vái lạy bàn thờ tổ tiên và không làm nghi lễ rước dâu. Mặc dù không trọn vẹn như bao đám cưới khác nhưng làm yên lòng hai bên gia đình và quan trọng là hạnh phúc của mình không vụt tắt.
Đến bây giờ đã hai năm vợ chồng tôi sống hạnh phúc bên nhau, hoàn cảnh của tôi là như thế đấy chị. Mỗi nhà mỗi cảnh nên tôi không biết trường hợp của tôi có giúp ích gì được cho chị không, nhưng chị hãy cố gắng lên nhé! Chúc chị và anh được hạnh phúc bên nhau.