Tôi và anh cùng lứa tuổi, quen nhau khi gặp gỡ tại nơi tôi làm việc. Tôi từng rất khó chịu khi đọc tin nhắn sai chính tả của anh. Thế nhưng so với những phẩm chất khác mà anh có, tôi thấy đó là chuyện có thể chấp nhận và sửa chữa được. Tôi nói nếu anh viết sai nữa em sẽ không trả lời tin nhắn. Từ lúc nghe tôi nói vậy, anh cố gắng rất nhiều để sửa lỗi, sau một năm yêu nhau thì anh gần như không viết sai chính tả nữa và chúng tôi đã về chung một nhà. Càng ngày anh càng yêu tôi hơn, anh nói tôi giúp anh trở nên tốt hơn trước rất nhiều.
Những đức tính khiến tôi lựa chọn anh đã được thể hiện rõ hơn sau khi cưới. Anh rất yêu vợ thương con, quan tâm chăm sóc cho tôi rất nhiều từ lúc yêu đến sau cưới. Anh không tiếc gì mẹ con tôi, đưa hết thu nhập cho vợ giữ. Sự nghiệp của anh đang đi lên, có kinh tế mà anh vẫn dành nhiều thời gian làm việc nhà và chăm con, hỗ trợ cho công việc của tôi phát triển. Sau khi lấy chồng rồi sinh con, thu nhập của tôi tăng lên gấp đôi, chồng chia sẻ việc chăm con rất nhiều để tôi có thời gian làm việc. Anh sống mẫu mực, đạo đức tốt, không cờ bạc rượu chè mà chỉ thích trồng hoa lan, chăm cá cảnh. Anh không bao giờ to tiếng với tôi, luôn là người xin lỗi tôi và giữ được hòa khí gia đình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn đúng người để cưới làm chồng. Đôi lời chia sẻ. Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui.
Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc