Tôi là tác giả bài viết: "Phải làm gì khi nhà chồng quá nghèo". Tôi đã đọc hết bình luận của các bạn và cảm ơn chân thành những lời khuyên, góp ý của mọi người. Sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi lấy lại được cân bằng. Có lẽ vì mới sinh, tâm trạng tôi không ổn nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Đúng là chẳng có ai có thể lo cho cuộc sống của những người lười, bình thường nhưng không chịu đi làm được mãi. Một người anh của chồng, vì không vượt qua được cú sốc tinh thần nên sinh ra chán nản. Một người khác sức khỏe yếu nên tiền làm ra không nhiều. Vì nhà nghèo từ nhỏ nên anh em không có điều kiện đi học đầy đủ, sức khỏe lại không có. Suy cho cùng, tôi nghĩ chẳng ai trong chúng ta muốn lựa chọn cuộc sống phụ thuộc, chờ đợi người khác chu cấp cho mình. Đổi lại, nếu là anh chị tôi, tôi cũng không đành lòng bỏ mặc được.
Chồng tôi từng chia sẻ, anh cũng buồn khi thấy gia đình khác có thể nương tựa vào anh chị em mà làm ăn. Nhưng anh đâu có quyền được lựa chọn gia đình mình thế nào từ khi sinh ra, chỉ biết họ là những người cùng máu mủ ruột già và lớn lên cùng nhau tới giờ. Anh là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con, chưa bao giờ để tôi chịu thiệt, trong lúc tôi mang bầu, không thiếu thốn một thứ gì. Anh cũng chưa bao giờ tiếc tiền mua những thứ đắt đỏ để bồi bổ cho con. Đến bây giờ tôi vẫn thấy rằng, nếu mọi việc tôi làm trước đây đều là sai thì việc chọn lấy anh là điều duy nhất đúng. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi, chúng ta sinh ra trong cuộc sống này để làm gì, có sứ mệnh gì hay chỉ là đưa ra những lựa chọn hợp lý và ít sai lầm, mất mát nhất để có cuộc sống tốt đẹp nhất?
Tôi tin cuộc sống biết cho đi và giàu tình yêu thương mới là cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tôi đã bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu, đó là khi tôi cảm thấy gánh nặng từ phía gia đình chồng và cảm thấy mệt mỏi, trong khi tôi chưa hề cố gắng. Tôi có khả năng, có thể lại đi làm và kiếm được nhiều tiền sau khi con lớn hơn. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng trước mắt mình và muốn gửi lời đến các bạn nữ trẻ: nếu yêu một ai đó và người đó thực sự tốt, có lòng thương người, nhân nghĩa, biết sống vì người khác, biết cho đi, có ý chí... đừng sợ nghèo mà đắn đo. Chúng ta còn trẻ, có sức khỏe và trí tuệ, chẳng có gì phải sợ không kiếm ra tiền. Tôi thực sự sợ những gia đình dư dả về tiền nhưng vợ chồng không yêu thương nhau, rồi dần dà rơi vào ngoại tình, suy đồi đạo đức. Vì thế tiền không phải là tất cả. Cảm ơn mọi người.
Diệp Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc