Tôi đã lập gia đình rồi, chỉ mới 3 tháng thôi, cuộc sống rất tốt đẹp và ước gì tất cả các cô gái trên đời này đều hạnh phúc. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo lắm, nhà chỉ có hai chị em mà cuộc sống túng thiếu đủ đường. Ba tôi nát rượu và không làm gì được nhiều, mẹ tôi là lao động chính trong nhà và mẹ rất khổ, vì thế tính tình của mẹ rất nóng nảy. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những trận đòn roi và chửi bới của mẹ. Tôi từng ghét mẹ nhiều lắm, lớn lên đủ nhận thức tôi lại chuyển sang ghét ba vì thấy ba khiến cho cuộc sống gia đình bị cả xã hội chà đạp và coi thường. Nói vậy các bạn đủ hiểu cuộc sống gia đình tôi từng đi vào bế tắc bởi nghèo và bạo lực gia đình. Em trai tôi từ đứa trẻ ngoan cũng chán chường trước viễn cảnh đó rồi nghỉ học sớm, ham chơi lêu lổng một thời gian và đi bộ đội.
Tôi vào đại học, đó là những tháng ngày đau khổ từ tâm hồn tới thể xác tôi không bao giờ quên. Vì quá nghèo mà sự mặc cảm tự ti và những nỗi khổ từ góc độ gia đình tới xã hội tác động lên tôi một suy nghĩ, tôi phải thay đổi vận mệnh cả gia đình mình. Nếu tôi buông xuôi theo dòng chảy, gia đình sẽ không ra gì cả. Tôi sẽ thay đổi ba mẹ và em trai, nhưng tôi cần thay đổi bản thân mình đầu tiên. Tôi cũng xin chia sẻ tôi là một cô gái xấu, rất xấu, ai cũng chê bai, trong khi cả gia đình tôi đều đẹp. Lớn lên vừa đen vừa mụn, tôi không thể thoát ra khỏi sự tự ti để bứt phá bản thân mình, không dám thể hiện điều gì khi tôi thôi thúc muốn tung bay.
Những ngày tôi đi học, khổ lắm. Thời gian đó tôi suy nghĩ lại mình và thương mẹ nhiều nhất, tôi cảm được nỗi khổ của một người đàn bà có chồng con hư, một mình phải gánh chịu mọi thứ, nợ nần chồng chất... Tôi đã khóc rất nhiều, muốn bỏ học đi làm công nhân kiếm tiền giúp gia đình, nhưng nếu dừng lại ở đó tôi mãi mãi không làm được điều gì to lớn cả. Tôi theo học tới lúc ra trường, từng đó đủ làm cho gia đình tôi khánh kiệt vì nợ nần. Tôi xin được công việc trái ngành nghề nhưng lại rất phù hợp với tố chất của bản thân. Tôi vạch ra cho mình một lộ trình thay đổi bản thân từ ngoại hình cho tới suy nghĩ. Tôi dành thời gian chăm sóc bản thân và học tập để tự tin khi đi làm, dù chỉ là một nhân viên tài chính nhỏ nhoi nhưng tôi cố gắng tích góp tiết kiệm tiền tự mua xe đi làm, tự trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình. Làm ra bao nhiêu tôi gửi tiền về nhà thanh toán hết nợ nần mẹ đã vay nặng lãi, tôi trả hết nợ, gom tiền giúp mẹ làm lại nhà cửa đàng hoàng, giúp em trai vào công ty tôi làm, giúp đỡ cho em mua xe đi làm và hướng cho nó một cuộc sống thay đổi, giúp nó tìm lại bản thân mình của ngày trước.
Em tôi bị bệnh trầm cảm một thời gian vì có bệnh trong người và mặc cảm của những sai lầm trong quá khứ. Tôi đã giúp em mình có công việc đàng hoàng để có thể tự tin ra đời, bây giờ em trai có công việc khá tốt và có thể tự lo cho bản thân. Ba tôi đỡ nát rượu hơn, hiền hơn trước đó nhiều từ lúc tôi lập gia đình. Mẹ không còn phải vất vả nhiều và bị xã hội coi thường nữa vì họ đều nể phục mẹ còn có 2 đứa con rất ngoan và giỏi.
Như tôi đã chia sẻ, từ cô gái rất xấu xí, tôi tự thay đổi mình từ những vẻ bề ngoài, giờ nếu tôi nói mình đã xinh đẹp và lột xác, các bạn tin chứ? Tôi bắt đầu kinh doanh cách đây một năm rưỡi sau khi trị mụn thành công. Tôi kinh doanh các mặt hàng làm đẹp từ thiên nhiên mà bản thân đã áp dụng và chia sẻ, từ đó tôi có lượng khách hàng khá đông mặc dù chỉ bán online. 2 công việc một lúc đã hỗ trợ cho tôi có nguồn tài chính, có thể giúp cả gia đình mình và giúp tôi thay đổi. Tôi từng trải qua 3-4 mối tình thật lòng nhưng đều không có duyên đến với nhau.
Tôi quen anh, chồng tôi cách đây một năm rưỡi và kết hôn được 3 tháng, chồng rất yêu thương và hiểu hoàn cảnh của tôi nên tâm lý, không những thương tôi mà còn thương cả em và ba mẹ tôi nữa. Ai cũng nói tôi có phúc, ngẫm lại cuộc đời mình tôi như lội dưới đống bùn đi lên. Từ cô gái xấu xí, nghèo hèn tôi đã thay đổi ngoại hình và giờ chủ động nguồn tài chính, có thể ăn mặc và mua sắm những thứ mình thích bằng chính tiền mình làm ra. Vợ chồng tôi 2 công việc, thu nhập cũng tầm 20 triệu thôi, còn ở nhà thuê, công việc kinh doanh của tôi một tháng được gần 20 triệu nữa, tôi vẫn còn gánh cả gia đình mình trên vai. Ba mẹ già rồi, em trai không thể lo hết nên tôi phải lo cho ba mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng, gia đình chồng khá giả hơn nên tôi không phải lo, nhưng tôi biết cách sống có tình cảm với gia đình nên ba mẹ chồng rất thương quý. Tương lai tôi còn phải cố gắng rất nhiều để kiếm tiền mua nhà và lo cho con cái nữa. Với sự cố gắng kiên trì và suy nghĩ sống chuẩn mực của mình, tôi tin ông trời sẽ cho tôi những điều xứng đáng được nhận. Các bạn trẻ hãy cố gắng lên nhé, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng hãy bắt đầu từ bản thân mình.
Loan