Bạn trai tôi kiểu công tử, ở nhà chẳng phải làm gì. Lần đầu tiên, anh ăn ở nhà với tôi, cũng quen thói ngồi chờ dọn và ăn xong không rửa bát, vẫn ngồi lướt điện thoại. Tôi để ý thấy vậy, lần thứ hai, tôi chủ động lên tiếng luôn là "Tí anh rửa chén giúp em nhé. Em đã nấu ăn rồi, ăn xong anh rửa nha". Lúc đó dường như anh mới nhận thức được việc mình không còn ở nhà nữa, phải san sẻ với người yêu.

Minh họa: AI
Thế là từ lần đó, anh luôn chủ động đi rửa chén, thậm chí có những lúc tôi tính tự rửa nhưng anh không cho. Bây giờ, tôi có thể cắm cúi một mình dưới bếp nấu nướng (thật tình thì anh không phụ được và tôi cũng không cần anh phụ), nhưng ăn cơm xong, tôi chỉ ngồi chơi, chỉ tay năm ngón cho anh dọn dẹp.
Vậy nên vấn đề của tác giả bài viết "Phải hầu hạ bạn trai từng bữa ăn" là nếu bạn trai bạn vốn dĩ đã được nuông chiều, về mình phải "dạy" lại chút. Nếu là người thương bạn hoặc có ý thức được tốt xấu, đúng sai, họ sẽ làm trong khả năng của họ. Không nên yêu cầu những gì quá khó khăn ngoài khả năng nhưng cũng không thể cứ im lặng rồi trông đợi họ tự giúp được.
Phương Vy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.