From: Ngô
Sent: Saturday, May 23, 2009 12:17 PM
Đọc bài viết của chị Tâm, em cũng muốn góp ý kiến của mình bởi vì ngay lúc này đây, hoàn cảnh của em cũng giống như chị, nhưng với em thì chẳng bao giờ em nghĩ sếp lừa tình cả.
Năm nay em 22 tuổi thôi, em mới ra trường và đi làm. Em cũng yêu sếp của mình và anh ấy đã có vợ, con. Em cũng đã có khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi là thuộc về nhau. Và phải nói là em yêu rất thật, cũng mong muốn được sống cùng anh ấy. Em đã phải suy nghĩ, dằn vặt đấu tranh tư tưởng, rất nhiều đêm em mất ngủ.
Nếu như em đến được với anh ấy thì sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Người vợ, những đứa con của họ. Thà làm tổn thương bản thân mình, chứ đừng gây bao đau khổ cho những người vô tội, cho những đứa trẻ còn thơ dại. Vì thế em đành phải chấp nhận rời chỗ làm, xa anh ấy.
Bây giờ em thất nghiệp và với người mới ra trường như em thì thật khó khăn phải không? Nhưng em vẫn đang từng ngày cố gắng vươn lên. Bởi vì chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn vì gia đình, những người đã yêu thương mình, cha mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học và sẽ rất buồn nếu biết con gái đang sầu khổ như thế. Mạnh mẽ vượt qua chị nhé.
Có rất nhiều ý kiến, người thương hại, người giận, người chê bai và tất cả đều đúng cả. Chị hãy chấp nhận và lắng nghe để rút ra bài học cho mình. Mình phải có trách nhiệm trước những hành động của mình. Bởi vì, chúng ta đã ở cái tuổi trưởng thành rồi. Vì thế đừng nói rằng ai lừa gạt ở đây cả. Những lời mật ngọt, dụ dỗ ư? Tình yêu là vậy, khi yêu nhau người ta trao biết bao lời hứa hẹn ngọt ngào, nhưng khi hết rồi người ta cũng có trăm ngàn lý do để phủ nhận nó.
Em biết chị không thể không nhớ tới sếp của mình nhưng chị cứ dằn vặt, căm hận, trách cứ họ thì liệu có thể vượt qua mớ bòng bong mà do chính chị tạo ra không? Sao chị không xem như một kỉ niệm? Hãy nghỉ thật thông thoáng, hãy tha thứ cho họ, tha thứ cho bản thân của chị nữa. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, đường đời còn dài, còn nhiều cảm dỗ nhưng số phận của mình là do bản thân mình quyết định.
Chị thấy đó, em và rất nhiều người có hoàn cảnh như chị đã vượt qua được. Vì thế, em tin chị cũng làm được, cố gắng lên chị nhé. Ngay từ bây giờ hãy sống thật tốt, thật thoải mái, tìm kiếm nguồn vui từ gia đình, bè bạn... Chị hãy vui lên vì cuộc sống này có rất nhiều người quan tâm tới chị.