Tôi đã chọn BlackBerry vì lý do là BlackBerry hỗ trợ công việc cực tốt. Nói như thế không có nghĩa là nó không có những điểm hạn chế. Điểm yếu của nó tôi sẽ nói đến sau.
Tôi chọn BlackBerry vì tôi nhắn tin rất nhiều, chính xác thì tôi đã từ bỏ bàn phím T9 từ năm 2007 khi sử dụng Sony Ericsson M600i và P1i. Mua Bold 2 với số tiền không hề nhỏ, nhưng tôi cảm thấy nó nó xứng đáng.
Ít có bàn phím nào bấm êm và nhạy như BlackBerry, và chẳng phải nói nhiều thì cũng biết là BlackBerry hiện vô địch về khoản màn hình hiển thị ngoài trời nắng.
Xét về mặt quản lý danh bạ thì chưa hẳn BB đã là số một, vì tôi cũng đang dùng thêm HTC Snap S521 (hai cái đều có chức năng tìm kiếm danh bạn na ná nhau, tuy nhiên, danh bạ của BlackBerry cung cấp rất nhiều field).
Nếu ai đã dùng thử trackpad của Bold 2 hoặc dòng BlackBerry tương tự thì hẳn không có ý kiến gì để phản đối. Nó hơn hẳn các thể loại Navi pad 4 chiều và track ball về độ chính xác và độ nhạy (track pad của Samsung, Nokia thì còn phải đứng từ rất xa).
Điểm dở của BlackBerry thì đầu tiên là không thể push mail ở Việt Nam (nếu như không dùng BIS - BES của Viettel với cái giá điên rồ). Nhưng có vấn đề gì đâu, gần như 99% người dùng BlackBerry ở Việt Nam đều là những "vọc sĩ", nên chuyện cài Berrymai với họ đâu có gì là khó. Và gần đây có thêm Smartmail, tuy chỉ là pull mail tuy nhiên cũng rất đáng giá với những gì tôi đã trải nghiệm. Việc gửi và nhận file qua giao thức Bluetooth cũng là một sự khó chịu cho những ai dùng BlackBerry. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, không có cái gì hoàn thiện 100% (nếu có thì nó chỉ là concept mà thôi).
Trần Chung