From: Hanh
Sent: Tuesday, July 07, 2009 8:57 AM
Sau khi đọc câu chuyện của Nga tôi thấy có hình ảnh của tôi của 7 năm trước trong đó. Tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi "Có nên kết hôn với người không yêu?" của bạn như thế nào, tôi chỉ xin được kể câu chuyện của chính tôi.
Cách đây 8 năm tôi cũng từng đau khổ khi mối tình đầu tan vỡ. Đối với tôi cuộc sống lúc đó như hàng ngàn mũi dao hàng ngày đâm nát trái tim tôi. Rồi anh xuất hiện.
Anh nhẹ nhàng, hiền lành, quan tâm đến tôi. Sau một thời gian tôi nhận lời yêu anh. Ngày tháng qua đi, càng ở bên anh, càng nhận được tình yêu từ anh thì tôi càng nhận ra mình không yêu anh. Tôi không đủ dũng cảm để nói với anh điều này.
Đến một ngày, gia đình anh bảo sẽ sang nhà thăm gia đình tôi để chuẩn bị đám cưới cho hai đứa. Tôi hoảng sợ, sợ sẽ suốt đời sống với người mà mình không yêu. Tôi chạy trốn anh, chạy trốn gia đình anh, không một lời giải thích.
Tôi đã chọn như thế đấy bạn ạ, cách lựa chọn của cô gái 22 tuổi đầy mơ mộng. Nhưng đến hôm nay khi đã lập gia đình có một bé gái và chuẩn bị đón một em bé nữa với người mà tôi yêu thì tôi có những suy nghĩ khác với tôi của cách đây 7 năm.
Cuộc sống gia đình không đơn giản chỉ cần tình yêu. Mỗi gia đình nhỏ cần nhiều hơn thế. Có tình yêu là tốt nhưng nếu không có mà những điều kiện khác đáp ứng đủ cho cuộc sống thì với người phụ nữ cũng đã ổn.