From: Sy Chung
Sent: Monday, February 19, 2007 10:25 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tu van tâm lý-tình cam
Bạn Khánh thân mến,
Theo tôi, trường hợp của bạn không phải cá biệt đâu. Sự thật là đa số phụ nữ không cứng rắn và dứt khoát được như nam giới chúng ta. Qua những gì bạn kể, tôi vẫn muốn khẳng định một điều là bạn gái đó không yêu bạn.
Tôi cũng 2 lần từng trải qua trường hợp như bạn. Lần gần đây nhất là cách đây 3 năm, bạn gái đó nói yêu tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được là cô ấy không nhiệt tình lắm trong quan hệ của chúng tôi. Rồi tôi cũng tìm hiểu và phát hiện ra cô ấy chỉ nhận lời yêu tôi vì có trục trặc với bạn trai, rồi thi thoảng cậu bạn trai kia lại liên lạc và hai người lại gặp nhau, rồi lại trục trặc. Khi tôi biết chuyện đó, tôi cũng rất sốc vì tình cảm mình dành cho cô gái đó trong sáng quá, mơ mộng quá.
Sự thực là cô gái đó không hề yêu tôi. Tôi cũng rất đau khổ, dằn vặt, căm thù, một thời gian dài, cũng xóa tin nhắn, email, số điện thoại… rồi cũng cầu xin này kia. Cuối cùng khi tỉnh táo ra thì tôi biết là chả nên tiếc một người không yêu mình. Có một điều mà tôi rút ra qua những lần như vậy là khi phụ nữ đã quyết tâm bỏ bạn thì họ rất nhẫn tâm. Họ không yêu bạn, xin xỏ, níu kéo chả ích gì. Sau này có thể họ sẽ hối tiếc, nhưng hầu hết là đã quá muộn.
Việc bạn hỏi bạn gái là liệu từng cho người yêu hôn hôm trước rồi lại cho bạn hôn hôm sau, tôi nghĩ là không nên. Việc này khá tế nhị và theo tôi là có nhiều khả năng đã xảy ra. Khi bạn ở địa vị của người phụ nữ đó, bạn sẽ tự an ủi mình rằng đó chưa hẳn đã là lừa dối. Có những điều mà nam giới chúng ta không nên hỏi kỹ quá.
Cuối cùng, với tư cách là người đã trải qua chuyện tương tự 2 lần, tôi khuyên bạn hãy nhìn mọi chuyện một cách tầm thường hóa. Bạn gái đó không thật lòng yêu bạn. Những gì hai người đã có chỉ là xuất phát từ phía bạn. Tôi đã mạnh dạn dứt bỏ được chuyện đó và giờ tôi thấy mình thật may mắn vì đã không sa lầy vào nó.
Giờ tôi đã có một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu tuyệt vời yêu tôi tha thiết và trọn vẹn. Tình yêu của nàng trọn vẹn và quý giá gấp nghìn lần thứ tình cảm mà tôi, bạn, đã nhận được qua sự ban phát thiếu tự nhiên kia. Một người chân thành như bạn xứng đáng có được một người phụ nữ yêu bạn chân thành.
Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này, mọi chuyện chỉ có thể tốt hơn mà thôi.
Thân ái,
Sỹ Chung