From: Boy vn
Sent: Wednesday, March 18, 2009 2:09 PM
Subject: Chuot sa hu nep chang suong
Chào anh Hải và các bạn!
Đọc những tâm sự của anh Hải, tôi rất buồn và cảm thấy hoàn cảnh mình cũng phần nào giống anh.
Tôi cũng rất yêu vợ, quý vợ nhưng từ những xử sự của cô ấy với gia đình, họ hàng nhà chồng mà tôi cảm thấy rất buồn mà không biết tỏ cùng ai. Tôi đành tìm một giải pháp để có thể dung hòa, mặc dù không muốn thế. Nhân diễn đàn này tôi muốn trao đổi thêm để mọi người cùng suy nghĩ.
Trước đây tôi cũng là một sinh viên nghèo, được bố mẹ chắt chiu dành dụm để học thành người và qua bao nhiêu cố gắng đã đạt được một chức vụ nho nhỏ, thu nhập khá (với 10 triệu như anh Hải, bằng 3 tấn thóc ở quê cũng khá rồi đấy nhỉ?).
Tôi cũng có tiếng là chuột sa chĩnh gạo, lấy vợ có nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng tôi kiên quyết không bao giờ nhờ nhà vợ vì các cụ trước đây cũng có ý nghĩ mình lấy con gái họ nhằm nhờ vả gì đó. Ngay từ khi mới cưới nhau, mặc dù bố mẹ vợ mời nhưng tôi kiên quyết thuê nhà riêng kể cả gian khổ (vì tôi cũng thấy nhiều cảnh "ở rể" rồi, nhục lắm).
Đến giờ thì cuộc sống của tôi khá sung túc, có của ăn của để, thế nhưng vẫn chưa giúp gì được nhiều cho bố mẹ, anh em vì cứ nói đến biếu ông bà nội hay họ hàng nhà nội cái gì là vợ lại lồng lên, nhưng biếu ông bà ngoại thì cô ấy lại sung sướng (mặc dù thu nhập tôi cao gấp 4 lần bà xã).
Tôi biết vợ luôn đòi hỏi phải công bằng đôi bên nội ngoại nên cũng rất sòng phẳng. Ngày lễ, Tết biếu ông bà nội cái gì thì biếu ông bà ngoại cái ấy. Nhưng nghĩ cảnh mình và ông bà ngoại thì ăn sung mặc sướng (lương hưu 2 cụ cũng trên 6 triệu), còn bố mẹ trên 70 tuổi vẫn phải kiếm ăn mà buồn quá, bảo gửi tiền hàng tháng về quê nội như một khoản "lương hưu" cho các cụ thì vợ nhất quyết không đồng ý. Tôi muốn biếu cụ mua sắm cái gì cũng khó, muốn cho anh em vay mượn chút tiền cũng không được.
Trước đây, vợ tôi cũng ghê gớm, luôn chỉ để trong túi chồng 20.000 đồng, luôn tìm cách nói xấu mẹ chồng và anh em nhà chồng. Và tôi đã phải nói luôn với vợ là: "Mẹ có là gái điếm, tướng cướp thì cũng vẫn là mẹ anh, anh còn hiểu anh em bố mẹ còn hơn em nhiều". Các cụ hay họ hàng nhà nội lên chơi thì vợ cứ kiểu đá thúng đụng nia, mà nhất là cụ còn thấy tôi ngửa tay xin vợ tiền đi cắt tóc mới ngại chứ. Bây giờ thì nhà cao cửa rộng nhưng họ hàng, anh em bạn bè cũng chẳng ai muốn đến chơi.
Các bạn biết tôi phải làm thế nào không:
1. Tích cực kiếm thêm nhiều tiền để vợ không cảm thấy thiếu thốn và nhớ đến bố mẹ mình hơn.
2. Túi luôn phải có nhiều tiền để còn tiện công tác, tiếp khách.
3. Giấu vợ dành dụm thêm để thỉnh thoảng biếu bố mẹ. (Đành phải nói dối vợ vậy, chứ không thể bất hiếu với cha mẹ mình được).
Còn anh Hải, với thu nhập của anh trên 10 triệu/tháng thì tốt nhất hai vợ chồng cố gắng vay mượn mua lấy căn hộ tập thể hoặc thuê nhà mà ở độc lập, không nên "chui gầm chạn" và có thể học tập một số kinh nghiệm trên của tôi.
Đọc giả thường xuyên của mục tâm sự.
Quang Tuấn