From: Bao My
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Monday, December 08, 2003 8:01 PM
Subject: Va toi cung nghi ngo chinh chung ta
Khi nhìn trên bảng tổng sắp huy chương của các đoàn, thật tình tôi chẳng biết mình nên buồn hay vui. Rõ ràng là chúng ta đã quá thành công cho đến ngày hôm nay nếu nhìn vào số huy chương vàng. Như bạn Anh Tuấn đã nói, ai cũng biết nền thể thao của chúng ta đang đứng ở đâu trong khu vực. Vậy mà đoàn xếp thứ hai kém hơn ta đến 30 huy chương. Nói thật với các bạn là tôi cũng nghi ngờ kết quả trận cầu mây vì rõ ràng chúng ta để rơi bóng rất nhiều nhưng vẫn cao điểm hơn. Có thật sự như thế? Ai cũng biết bệnh thành tích ở ta như thế nào rồi. Từ những giải thể thao nhi đồng đến ngành giáo dục... Liệu chúng ta có mang căn bệnh này vào SEA Games 22?
Tôi sẽ rất tự hào nếu chúng ta là những nhà vô địch thật sự. Rõ ràng việc chúng ta thành công trong trong các môn võ thuật, bắn súng... chưa có thể nói là chúng ta có một nền thể thao mạnh, nhưng điều đó có thể chấp nhận được nếu chúng ta thật sự chơi đẹp. Đừng để chúng ta thắng mà lại phải xấu hổ vì những tấm huy chương. Chúng ta đã có một đêm khai mạc rực rỡ, một đội ngũ tình nguyện viên tuyệt vời, một sự chuẩn bị chu đáo... nhưng chúng ta sẽ không thể có một SEA Games thành công nếu chúng ta thắng nhưng không phải do sự thành công trong thi đấu. Đừng để cuộc chơi của các nước ASEAN cứ mãi ở trong một cái vòng lẩn quẩn: ai là chủ nhà là người đó chiến thắng, và chiến thắng bằng mọi giá.