From: Luat Logicalmoves
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:28 AM
Subject: tâm trang xuat gia giong nhu anh
Xin chào chị Hà,
Tôi đọc xong thư của chị và rất thông cảm cho cả anh và chị. Nguyên do đâu anh ấy quyết định đi tu, vì chị không nói nên khó có thể khuyên chị một vài điều.
Nếu không vì nguyên do tình cảm, gia đình, thì chắc anh ấy đi tu cũng vì muốn có đời sống tu hành thanh tịnh và an lạc. Có thể một người quyết định xuống tóc đi tu thì chỉ có 2 nguyên nhân đó thôi. Một khi anh đã hiểu được Phật Pháp và ngộ đạo thì với sự tinh tấn cương quyết thì không ai cưỡng lại được, mặc dù với chị có tình cảm rất sâu nặng.
Có thể nói với chị theo Phật pháp, thì anh ấy có căn cơ đấy. Đối với chị thì là sự khổ đau, nhưng đối với người quy y thì đây là phương tiện để giải thoát đấy. Chị nên hiểu và thông cảm cho anh ấy. Rồi thời gian sẽ làm chị hiểu và quen dần. Chị cũng nên vào chị nghe pháp để mình bớt đau khổ. Vì với người xuất gia và phải xả hết mọi việc ở đời đó chị.
Chị đã nói đúng một phần là có duyên nợ với anh từ kiếp trước vì theo luật nhân quả đạo Phật, đó là sự thật, nhưng có lẽ duyên anh chị chỉ bấy nhiêu thôi.
Tôi nói với chị những điều ấy với tâm trạng của người cũng muốn xuất gia như anh ấy. Tôi là nam, 25 tuổi. Tôi đã ngộ đạo và rất muốn xuất gia khi ba tôi qua đời. Nhưng vì còn mẹ phải phụng dưỡng nên chỉ quy y và tu tại gia thôi. Khi nào thuận tiện thì tôi cũng sẽ như anh ấy.
Nói như vậy để chị hiểu và cảm thông. Mong chi bớt đau khổ vì trên đời này không có gì là vĩnh cửu. Nó rất vô thường. Rồi đây chị sẽ hạnh phúc khi hiểu Phật đạo.
Chúc chị an lạc.
Luật