From: Kevin Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, December 01, 2005 11:36 PM
Subject: Xin được chia sẻ cùng bạn
Chào Quang,
Khi yêu, tôi cần người yêu của tôi phải biết chia sẻ và cũng phải dành cho tôi ít thời gian. Cả hai đều rất bận rộn thế mà thứ 7, hay chủ nhật nào tôi cũng cố gắng dành thời gian cho cô ấy. Thế mà cái mà cô ấy đáp lại là sự bực bội hay cảm thấy khó xử của cô ấy với lý do cô ấy còn có bạn bè nên phải dành thời gian cho các bạn. Thế còn tôi thì sao? Cuối tuần nào tôi cũng phải chờ... cô đơn lắm. Chẳng lẽ khi yêu là đấng mày râu thì không được quyền đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của bạn gái mình hay sao dù là nhỏ nhất? Tôi cũng đã quá mệt mỏi và mất hết niềm tin ở chuyện yêu đương.
Tôi viết lên tâm sự này mong được chia sẻ với bạn phần nào, ít ra chúng mình có cùng một hoàn cảnh đó là không có tình yêu và mất niềm tin ở nó. Thế nhưng bạn ơi, đừng quá bận tâm hay lo nghĩ về nó. 30 chưa phải là già đâu, cuộc sống còn rất nhiều việc ý nghĩa khác đang chờ ta. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm vui, hãy kiên cường lên bạn nhé!