From: Mai Phuong
Sent: Monday, February 11, 2008 3:32 PM
Subject: Gui toa soan: co vien vong khong khi yeu qua mang
Chao Tân Việt và quý độc giả,
Cám ơn anh đã tạo được một chủ đề rất gần với cuộc sống của giới trẻ chúng ta ngày nay.
Tôi cũng như anh, cũng đang có một tình yêu như thế. Biết nhau chẳng tròn tháng thì anh ấy về Việt Nam. Lần gặp đầu tiên đã đưa hai trái tim đến gần nhau hơn, rồi những ngày sau đó không có ngày nào mà không gặp. Rồi hai tuần ở Việt Nam cũng nhanh chóng đi qua. Anh phải trở về bên kia, tôi tiễn anh không một giọt nước mắt để rồi trở về nhà với cảm giác như đánh mất đi cái gì đó quan trọng lắm, đêm đến lại khóc như mưa.
Anh cũng không hơn gì tôi, cũng trăn trở với cuộc tình này. Email, tin nhắn, chat là công cụ truyền tải tình yêu của chúng tôi. Mạng là ảo, nhưng tình là thật. Bạn biết không, trong một năm, anh về Việt Nam đến 3 lần, mặc dù không lấy lý do là thăm tôi nhưng những ngày anh về đều dành trọn cho tôi.
Rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, cảm giác hạnh phúc ngày đó vẫn còn hiện rõ trong tôi dù tôi biết rằng gia đình anh không có thiện cảm với tôi. Vẻ bề ngoài lanh lợi và tự tin cộng thêm với cái tuổi không hợp nhau của tôi đã làm tôi mất điểm đối vối gia đình anh.
Tôi thì thương anh còn hơn cả bản thân mình. Nhiều khi tôi nghĩ, chỉ cần anh nhẫn tâm hơn chút nữa, để tôi có thể thôi yêu anh, tôi mong rằng chỉ cần anh đánh rơi điện thoại hoặc giả là tôi bị mất đi trí nhớ để cuộc sống anh về sau đỡ đau khổ hơn.
Anh yêu mẹ nhiều lắm, vì thế tôi không thể để anh phải khó xử trong mọi vấn đề mà tôi có thể chủ động được. Tôi rất đau khổ khi quyết định một cái gì đó liên quan đến hạnh phúc của anh và tôi, nhưng tôi biết rồi cũng sẽ có lúc.
Bạn Tân Việt à, bạn đang rất may mắn, hãy nắm chặt lấy nó, thật chặt nhé. Tình yêu cho dù xuất phát từ đâu đi nữa, nó cũng phải đi qua trái tim và vĩnh viễn tồn tại ở đó.
Tôi không hiểu bạn đang phân vân chuyện gì khi đang sở hữu một hạnh phúc như thế. Giả dụ bây giờ tất cả ý kiến đều cho rằng chuyện tình yêu trên mạng là viển vông, bạn quyết định sao đây? Có đành lòng bỏ đi mối tình này không? Nhẫn tâm không với một người con gái yêu bạn như thế?
Đừng do dự và suy nghĩ gì nữa, chỉ làm mất lòng tin cho tình cảm của mình mà thôi. Chỉ cần bạn đừng ảo thì tình yêu của bạn sẽ không ảo.
Chúc bạn hạnh phúc.