From: Mai
Sent: Monday, June 25, 2007 8:45 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: toi khong co cam giac voi tinh yeu
Mình thật sự thông cảm với ý nghĩ đó của bạn. Mình cũng đã lập gia đình được 3 năm, con gái mình cũng đã sắp tròn 3 tuổi. Vậy mà giờ đây hai vợ chồng sống với nhau chỉ là cùng một nhà cùng có một mối quan tâm là chăm sóc đứa con, còn ngoài ra thì không ai nói với ai ngoài những việc cần thiết phải nói, phải quan hệ với họ hàng, bạn bè khi những lúc nhà có khách.
Cuộc sống tẻ nhạt và giờ đây hai vợ chồng đã ly thân gần nửa năm. Mình cũng không rõ nguyên nhân vấn đề của vợ chồng bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ của đời thường, rồi cả hai không đưa ra được ý kiến của mình, mà cứ tự ái cá nhân lên cho rằng người kia là sai. Cứ thế, cứ thế những vết rạn đó ngày càng nở. Nhiều lần mình đã nghĩ đến ly hôn nhưng lại nghĩ đến con, nghĩ đến tiếng thở dài của bố mẹ.
Nhưng cuộc sống như hiện tại của mình nếu kéo dài thì mình sẽ trầm cảm mất. Có lúc mình đã đi tư vấn hạnh phúc gia đình, nhưng một mình cố gắng thôi không đủ mà cần phải có từ hai phía. Mình khuyên bạn nên quyết định sớm và dứt khoát. Nếu kéo dài thì vô cùng mệt mỏi cho cả hai. Những lời lẽ rút lui thật êm dịu gây cảm giác bình yên cho cả hai.