From: Tran thi Hanh
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: cung canh ngo
Tôi không thể nào xa anh và tôi cũng không dám nghĩ đến việc được ở bên anh suốt đời, mặc dù rất ao ước. Trong công việc lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, lúc nào tôi cũng mong anh gởi mail tâm sự với tôi. Tôi chờ hết giờ làm việc sẽ được gặp anh, nhưng chị biết không khi hẹn gặp anh thì tôi lại đấu tranh với bản thân tôi. Tôi cảm thấy có tội với vợ anh ta. Tôi biết anh ta cũng yêu tôi rất nhiều. Nhưng 2 người không còn cách nào khác hơn là chịu đựng. Bởi anh không thể nào xa vợ được vì trách nhiệm.
Khi đọc dòng tâm sự của chị, tôi mừng là có người giống mình, cũng hiểu và thông cảm lắm chị à. Thật là khó mà quyết định phải không chị. Còn đối với chị vẫn còn lối đi, chị hãy rẽ hướng dễ nhất là ra Đà Nẵng và kết hôn đi. Khi sống bên chồng, những tình cảm mà chồng dành cho chị sẽ xua đi những hình ảnh về anh ta và chắc chắn chị sẽ hạnh phúc.
Chúc chị hạnh phúc.