From: DLV
Sent: Saturday, December 15, 2007 5:22 PM
Subject: Gui anh Cuong và các ban doc VnExpress.
Tôi rất tình cờ đọc được dòng tâm sự của anh Cường và của nhiều bạn đọc khác. Tôi xin chia sẻ suy nghĩ của mình, vốn là người đã trải qua hoàn cảnh của anh rồi. Tôi từng chấp nhận vợ của mình như vậy, rất yêu thương cô ấy và luôn chăm lo cho vợ của tôi. Tôi cũng xin nói là vợ tôi là người đàn bà đầu tiên của tôi và tôi có một cuộc sống hết sức lành mạnh.
Nhưng quả thực lúc nào tôi cũng luôn bị sự ám ảnh đó dày vò. Điều này có khi chị em phụ nữ không biết được đâu vì bề ngoài tôi đối xử với vợ vẫn hết sức tốt, nhưng những lúc gần gũi nhau thì tôi lại mường tượng ra và chuyện ấy không thật sự mỹ mãn. Nhiều khi to tiếng thì đúng là tôi lại có ý trách móc cô ấy và cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, quan hệ của chúng tôi lại bình thường và tôi lại rất mực thương yêu vợ của tôi.
Tôi xin nói với anh là để có được tư tưởng cũng "tương đối" thoáng như vậy vì tôi đã sống ở châu Âu rất nhiều năm và tôi cũng nhận ra rằng nhân cách và sự hấp dẫn của người phụ nữ không phụ thuộc vào trinh tiết. Vì vậy các bạn gái phải sống thật tự tin mặc dù đã không còn trinh trắng. Vì nếu các bạn mất tự tin và bị dày vò vì chuyện mất mát đó thì chính các bạn vô hình đã làm giảm giá trị của các bạn.
Nói chung ở châu Âu, các bạn trẻ thường có quan hệ lần đầu năm 16 tuổi đối với con trai và khoảng 14-15 tuổi với các bạn gái. Tuy vậy cũng có những người cá biệt khi đến tuổi 20-21 mà vẫn chưa quan hệ lần nào. Vì vậy quan niệm của họ rất thoáng về chuyện trinh tiết. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nên nhìn nhận rằng chúng tôi có thể tha thứ được cho các bạn gái lầm lỡ, nhưng quan trọng đạo đức của người con gái đó thế nào. Nếu người con gái đó vì một tình yêu chân thành mà mất đi cái quý giá đó thì chúng ta nên tha thứ cho họ. Tất nhiên là làm được hay không thì lại phụ thuộc vào mỗi người.
Thế nên, nếu anh Cường chưa từng quan hệ với ai, anh gia trưởng và phong kiến thì tôi khuyên anh và bạn gái nên chia tay. Đó là cách tốt nhất để đỡ dằn vặt nhau sau này. Và thêm một điều nữa là anh Cường có thể bỏ qua được cho bạn gái khi cô ấy có nhiều ưu điểm hơn anh: ví dụ về sự thành công trong sự nghiệp, về điều kiện vật chất, về kỹ năng xã hội... Nếu như vậy thì anh cũng hoàn toàn có thể vì tình yêu mà bỏ qua được vì sau này nếu có chuyện gì đó mà to tiếng với nhau thì vẫn còn đó ở trong anh sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho bạn gái.
Ngược lại, anh hơn đứt bạn gái anh nhiều điểm thì sợ rằng anh đang cố níu kéo tình yêu bằng sự thương hại thì sau này anh sẽ dằn vặt vợ anh và tự cho anh có cái quyền ngoại tình... Còn nếu anh từng làm chuyện đó với ai rồi thì hãy nên suy nghĩ một cách thoáng ra nhé, đừng có ích kỷ như nhiều người đàn ông khi thích yêu và quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng lại thích lấy người còn trinh tiết. Nói thật, đấy là kiểu suy nghĩ lệch lạc và phải bị lên án. Cũng có một bộ phận trong giới trẻ thốt ra như vậy mà tôi đã trực tiếp nghe được và qua bạn bè có kể lại. Không thể chấp nhận được những người đàn ông như vậy, họ quá ích kỷ và nhỏ nhen.
Tuy vậy, tôi cũng rất hy vọng là giới trẻ chúng ta bây giờ đừng nhìn nhận cuộc sống ở châu Âu hay Mỹ với một con mắt lệch lạc. Chúng ta tìm cách hội nhập và học hỏi cái tốt chứ không phải là biến đổi phong cách sống thoáng ở châu Âu thành phong cách sống tùy tiện như nhiều bạn trẻ hiện nay. Thật đáng thương cho nhiều em gái nhỏ khi các em có thể làm chuyện ấy một cách quá dễ dài và hậu quả sau này rất là khôn lường khi các em lập gia đình. Liệu các em có may mắn gặp được một người bao dung độ lượng?
Regards,
LD