Tôi và bạn gái quen nhau được 2 năm, tôi 28 tuổi, bạn gái 24 tuổi. Chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt, tuy nhiên bạn gái hay ghen khi tôi nhìn gái ở ngoài đường dù chỉ là thoáng qua, không hề có suy nghĩ gì khác. Tôi hay xem video trên mạng, mỗi lần xem mà có các cô gái trong đó là bạn gái lại giận. Tôi giải thích với cô ấy nhiều lần là chỉ xem và không hề có tư tưởng phản bội gì, tuy nhiên tất cả những lần giải thích đều dẫn tới kết cục là chúng tôi cãi nhau to hơn.
Nhiều lần tôi xuống nước xin lỗi cô ấy vì nghĩ đàn ông nhẫn nhịn chút không sao. Tôi có hứa với cô ấy là sẽ cố gắng không nhìn hay xem video có các cô gái nữa. Tuy nhiên xã hội thì 50% dân số là nữ, tôi không biết phải tránh như thế nào. Hôm vừa rồi tôi và cô ấy lại cãi nhau vì vụ xem video có các cô gái trên mạng. Cô ấy vào lịch sử trên máy tính của tôi, thấy tôi xem video có cô gái ăn mặc hở hang (video đó có ca sĩ mà tôi thích). Giờ tôi bế tắc, không biết phải làm sao. Gia đình 2 bên đã gặp mặt và dự định sẽ làm đám cưới, tôi mong nhận được lời khuyên chân thành.
Khải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.