Có bạn cho rằng tôi không nên đi mách người bà con mà hãy tự xử lý. Vốn tôi đã quyết ly dị khi thấy vợ và nhân tình quá sâu đậm, khó thay đổi, thế nhưng trong tôi vẫn còn yêu vợ, cần một người có thể tin cậy để xin lời khuyên. Người bà con này rất tin yêu và giúp tôi cân bằng lại mỗi khi gần lạc lối.
Tôi và vợ đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, chúng tôi sẽ vun đắp lại mối quan hệ này với sự cố gắng đến từ hai phía. Lắm lúc, những câu nói và hành động của tôi vô tình lặp lại như những gì hai người họ trải qua, tôi lại ngập ngừng và thở dài, thật sự họ chia sẻ với nhau khá nhiều chuyện. Sau tất cả, chúng tôi bỏ qua hết và nắm tay bên nhau. Tôi chấp nhận bỏ qua không hẳn vì con mà vì tôi nhận ra mình còn thương yêu vợ. Tôi cũng tin vợ sẽ hiểu nên làm gì. Tôi nhận thấy ở kẻ thứ ba có hình bóng của mình hồi trước, vì thế vợ tôi mới có sự đồng điệu chăng? Tôi cũng nhìn lại bản thân để trở thành số một trong mắt vợ. Cảm ơn các bạn đã động viên.
Quốc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.