Dù biết thói quen này rất xấu, rồi tôi lại là người khao khát thành công, lập cơ nghiệp riêng, nhưng tôi chưa thể sửa được. Tôi có nhiều ý tưởng, đều chỉ là lý thuyết chứ chưa đi vào thực hành. Tôi không thích nói chuyện với ai, cảm thấy không tin tưởng ai. Tâm sự với mấy bạn thân, tôi luôn có cảm giác họ sẽ nói gì đó sau lưng mình nên càng ngày tôi càng không muốn chia sẻ gì về bản thân quá nhiều. Tôi như mất lòng tin vào mọi người vì thói nhiều chuyện của người xung quanh vẫn thường thấy.
Sáng, chồng giúp tôi lo cho con và đưa con đi học rồi mới đi làm. Chiều về cả nhà chỉ bên nhau được một, hai tiếng ăn tối và dạy con học, sau đó con đi ngủ sớm. Tôi cả ngày đã không nói chuyện với ai, chồng làm việc mệt rồi lại phụ vợ chăm con nên tối sau khi con ngủ anh cũng vào phòng riêng đọc sách, tận hưởng không gian riêng. Tôi lại một mình, xem tivi, ôm điện thoại như tự kỷ, khó ngủ đến khuya. Sau đó chồng có vào phòng ngủ cũng nằm xa vì sợ đánh thức tôi. Giường nhà tôi lớn nên mỗi người một phía, không ai đụng đến ai, dễ ngủ. Tôi nhiều lần bảo rằng thích được ôm anh khi ngủ nhưng nếu ôm tôi là anh ngủ không được.
Tôi cảm thấy càng ngày càng cô đơn và bị mắc kẹt trong cuộc sống. Tôi biết thói quen ôm điện thoại và xem tivi nhiều không tốt nhưng chẳng biết làm gì ngoài thời gian rảnh rỗi. Tôi bị mất việc, tìm việc khác hoài vẫn chưa được. Ở tuổi 35 lỡ cỡ, lại đang có bầu, người ta cũng khó tuyển dụng. Giờ tôi không sống kỷ luật, không thoát ra được thói quen xấu, sợ nửa đời sau sẽ thất bại hoặc bị chồng bỏ, tôi nhìn mình còn thấy chán huống gì người xung quanh. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Thi Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc