From: Trinh The Anh
Sent: Tuesday, December 18, 2007 11:36 AM
Subject: Song thu truoc hon nhan
Ồ đây lại là tình huống sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có lẽ đến bây giờ nó quá cũ rồi. Tôi ở đây cũng xin có một số ý kiến thôi.
Trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi đã có gia đình, nhưng chưa có thêm thành viên mới. Tôi đã lập gia đình được hai năm. Tuy nhiên những suy nghĩ của tôi sau đây không phải do tôi đã có gia đình mà tự tôi suy nghĩ như vậy.
Tôi cho rằng sự trinh tiết với tôi không phải là gì đó quá quan trọng. Điều tôi quan tâm khi tìm hiểu một người con gái trước hết là tính cách, đạo đức và cả gia đình cô ấy nữa ("gái xem tông mà"). Với tôi một người có tính cách, đạo đức và lối sống như thế nào sẽ bộc lộ ra hết nếu là người thật thà. Mà thật thà là điều tối quan trọng trong tình yêu và nhân cách. Nên đầu tiên tôi quan tâm là cô ấy có thật thà hay không. Xong rồi mới tìm hiểu tiếp.
Tôi cũng thấy qua tâm sự của các bạn thì cô ấy cũng thật thà kể về những gì mình đã trải qua. Quả thực trong cuộc sống thì có người thật thà do có tình cảm thật sự và muốn được người khác hiểu cho mình nhưng cũng có người cho đó chẳng là cái gì cả, là chuyện bình thường nên kể cho nhau biết mà liệu thôi. Quả thực người thứ hai thật đáng sợ.
Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào về tình yêu và tình dục. Có phải tình yêu là tình cảm đơn thuần, còn tình dục là một ham muốn vật chất? Nếu tình dục được xây trên tình yêu + hôn nhân thì đó là tình dục hoàn hảo nhất, là thể hiện tình yêu đã lên tột đỉnh hạnh phúc. Nhưng các bạn chưa có hôn nhân thì nhất quyết đó là ham muốn vật chất, nếu nói là tầm thường thì có hơi quá chăng.
Với tôi tình yêu không liên quan gì đến tình dục. Tôi không có một đòi hỏi hay suy nghĩ gì đến tình dục khi tôi nghĩ đến người tôi yêu thực sự. Tôi chỉ mong muốn làm sao tôi có thể hiểu hết con người cô ấy và mau chóng được cô ấy chấp nhận và được cưới cô ấy về làm vợ thôi ("cưới thì phải cưới liền tay mà"). Còn gì vui sướng hơn là được một người phụ nữ chấp nhận và theo mình đến hết cuộc đời. Cô ấy làm giúp tôi mọi thứ việc nhà, chăm sóc gia đình tôi, cùng tôi xây dựng cuộc sống, cùng đem lại những điều hạnh phúc cho nhau.
Còn khi yêu đơn thuần, khi nghĩ đến cô ấy nhìn mình âu yếm, chấp nhận đi chơi, uống nước với mình, dành cho mình sự quan tâm, tôi đã thấy mình thành công quá nhiều rồi. Các bạn muốn điều gì hơn nữa? Các bạn phải trả giá cho những ham muốn tột bậc của mình. Nó cũng giống như "Bạn muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng người khác", "Bạn muốn người khác đem đến cho mình điều gì thì hãy làm điều ấy cho người khác".
Có một điều rất đơn giản mà có lẽ các bạn không chịu hiểu hay biết mà vẫn làm. Tình yêu là gì? Tình cảm có liên quan đến vật chất không? Hãy gạt bỏ vật chất ra khỏi tình cảm để tình cảm thực sự là nó, là một thứ vô cùng trong sáng và không vẩn đục. Và hãy sống thật chân thành và có trách nhiệm. Hãy nghĩ tới những điều cao cả để những thứ tầm thường không làm mình lay động.
Tôi chúc tất cả các bạn sẽ biết mình muốn gì, muốn được gì và cần phải làm gì cho chính bản thân các bạn và phần còn lại cho người khác. Được không? Hãy tạm như thế đã.
Thân,
Trịnh Thế Anh