Vẫn nhớ như in vào một ngày đầu năm 2021, trong không khí chờ tết của một người đã 32 mùa hoa đào vẫn chưa tìm được ý trung nhân, tôi bất ngờ biết chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, báo sáng nào mình cũng phải dành 30 phút để đọc tin tức. Lấy hết dũng khí, tôi viết một bài giới thiệu về bản thân rồi chờ đợi có người phù hợp với mình.
Một ngày cuối tháng 5 tôi nhận được mail của em, là vợ bây giờ. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, rồi mọi thứ cứ "thuận theo tự nhiên", nàng nhận lời yêu tôi. Mọi thứ vừa vặn đến mức làm tôi tin rằng mình ế 32 năm không phải vì vấn đề gì, chỉ là do tôi chờ để được gặp vợ. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, chúng tôi chính thức về chung nhà. Nửa năm sau vợ có tin vui. Sau chín tháng 10 ngày, chúng tôi đón một cô công chúa đáng yêu vô cùng. Đến giờ, con gái tôi gần một tuổi rồi, trộm vía bé khảu khỉnh lắm.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để các bạn chưa gặp được ý trung nhân của mình tin rằng, ai rồi cũng tìm được một nửa, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Hãy mạnh dạn viết bài giới thiệu về bản thân rồi gửi lên VnExpress, biết đâu lại may mắn như tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý báo đã kết nối để tôi có một gia đình hạnh phúc.
Tiến