Vì không có hạnh phúc nên tôi mang theo con bỏ về nhà mẹ đẻ (lúc đó con 2 tuổi). Sau đó chồng đến đón về nhưng tôi không chịu, rồi tôi nộp đơn ra tòa. Lúc đầu chồng không đồng ý nhưng sau đó cũng chấp thuận, tòa xử cho hai bên ly hôn, tôi nuôi con mà không cần chồng chu cấp. Sau này tôi mới biết trong thời gian mình bỏ đi, anh quen người mới và cô đó có thai tại thời điểm tôi nộp đơn ra tòa, rồi sau họ kết hôn với nhau.
Lúc đầu tôi vẫn cho chồng cũ đến thăm con, nhưng từ khi tôi có cuộc sống riêng với chồng mới nên không muốn chồng cũ gặp con và đã cắt đứt mọi liên lạc. Giờ chồng cũ cũng không biết tôi sống ở đâu. Tôi làm như vậy có đúng không? Xin mọi người cho ý kiến.
Oanh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc