Hiện tại tôi và vợ quyết định ly thân, giờ vợ oán trách tôi rằng chỉ lo kiếm tiền chứ không lo cho vợ con. Chắc tôi đã sai khi chỉ lo kiếm tiền vun đắp cho vợ con để họ không thua thiệt ai mà không nghĩ tới cảm xúc của vợ. Tôi cũng nói chuyện với vợ, rằng mỗi người hạ cái tôi mình xuống để gia đình hạnh phúc nhưng sao thấy khó khăn quá. Tôi sẽ ly thân một thời gian và dùng cách im lặng để suy nghĩ nhiều thứ. Cách đây hai ngày, tôi nhận một dự án ở tỉnh, đắn đo có nên đi về trong ngày hay không vì còn con cái. Sau khi nói chuyện với vợ, chắc tôi sẽ đi là nửa tháng hoặc một tháng về một lần. Giờ vợ nói gì tôi cũng im lặng.
Kim Tân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc