Có thể tôi viết không rõ ràng rằng đứa cháu gái và cháu trai đều là cháu ruột, con của hai chị gái ruột tôi. Lý do tôi không rút kinh nghiệm vì:
Thứ nhất, tôi cho cháu trai ở trước. Dịch Covid, trường học cho nghỉ, cháu về quê, sau đó dịch to, vợ chồng cháu gái ở nhà làm việc, tôi mới cho cháu qua ở. Hết dịch, vợ chồng cháu gái về nhà trọ, cháu trai lên học và tiếp tục ở nhà tôi. Tôi cũng hiểu cháu rể là người ngoài, có thể khó hơn, nhưng lúc đó cháu gái có thai, dịch bệnh, cũng không biết sống nay chết mai. Tôi cùng mọi người đoàn kết, quyên góp giúp đỡ xã hội bằng nhiều cách, vậy việc giúp cháu ruột, tôi nghĩ là nên làm.
Thứ hai, tôi xuất thân từ nhà nghèo và đông anh chị em. Các anh chị tôi lúc nhỏ lao ra kiếm tiền, không có điều kiện ăn học, chỉ có tôi sinh sau nên được ăn học đến nơi đến chốn. Tôi muốn đỡ đần chi phí cho anh chị ở dưới quê đỡ vất vả, nếu cháu được tôi hỗ trợ, con đường ăn học cũng nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa nhà tôi có một gác trống, nếu cháu trai ra ở trọ, điều kiện ăn ở, gần trường là không tốt hơn.
Thứ ba, tôi có một người chị ruột sống cùng thành phố. Chị đã nuôi tôi suốt thời sinh viên, giờ chị đang nuôi một đứa cháu, con của chị gái ruột khác. Tôi thấy cả chị gái và anh rể là người ngoài mà nuôi được tôi, giờ thêm một đứa cháu vẫn êm thấm, tại sao tôi lại khó khăn và xét nét?
Thứ tư, như đã nói ở trên, trước đây khi tôi lên thành phố học, cũng ở nhà chị gái ruột, nhưng chúng tôi sống rất vui vẻ. Lúc mua được nhà, tôi ra ở riêng, cả gia đình anh rể, chị gái và cháu khóc rất nhiều, không muốn tôi ra ở riêng. Tôi rất nhớ ơn chị, vì nhờ chị, tôi có được như hôm nay. Khi ra trường kiếm việc làm, tôi đã hứa với lòng sau này sẽ giúp đỡ những đứa cháu còn lại để gia đình khá hơn. Thậm chí tôi còn giúp đỡ xóm giềng, những trường hợp bất hạnh ngoài xã hội theo khả năng nhỏ bé của mình,... nên việc cho cháu trai ở, tôi thấy là nên.
Tôi viết bài vì đang phân vân có phải bản thân đã quá tiêu cực, xét nét, quá khó chịu không. Nếu tôi quá tiêu cực, nên thay đổi bản thân để dễ chịu hơn, suy nghĩ bao dung để có thể chấp nhận được những thiếu sót của cháu mà sống một cách bình thường, vì không ai hoàn hảo. Chắc gì cháu sống với tôi đã hạnh phúc, cháu cũng thấy vài điểm tiêu cực của tôi, cũng có thể cháu ở lại chỉ vì gia đình không có điều kiện ra ngoài. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã góp ý.
Thúy Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc