Có phải do tôi quá mong cầu, mong ước vào đối phương? Trước đây, chồng tôi có nhóm bạn làm cùng suốt ngày rủ nhậu nhẹt, karaoke đến hai, ba giờ sáng mới về, mỗi tuần đi đôi ba buổi. Tôi với mẹ và chị chồng họp gia đình lại, nói khoảng một tháng gần đây anh không đi nhậu hoặc có đi cũng chỉ uống ít rồi về (không biết được bao lâu) cũng không đi hát hò, ăn đêm nữa nhưng cứ rảnh là anh đi bi-a. Chồng tôi còn thích tập thể hình, mua đủ các đồ để tập gym, cả đồ uống và đồ tập. Hội kia rủ đi ra phòng tập là anh nhanh chóng cho con lên ông bà nội để đi.
Tôi đi làm xa, sáng đi tối về. Anh đi chơi bi-a nhiều quá, tôi nói anh còn giận ngược lại. Có lần anh bảo chơi cái gì pháp luật không cấm thì chẳng có gì sai. Đúng là không sai nhưng tuần anh phải đi ba, bốn buổi. Hết giờ làm anh chỉ mau chóng hẹn bạn đi luyện cơ, trong khi cứ đi với vợ con anh lại kêu hết tiền nọ kia (tháng anh đưa tiền cho tôi, chỉ giữ lại mấy triệu đồng) nhưng có cả tiền triệu để mua đồ tập gym (ít nhất mỗi tháng ba, bốn triệu đồng) rồi nhậu nhẹt, bi-a. Nhà tôi hết tiền anh cũng kệ, mặc nhiên hàng tháng anh đưa tiền cho tôi là tôi phải lo từ A đến Z, từ viên thuốc lúc chồng ốm đến nhà cửa, con cái, nội ngoại...
Khi rảnh, tôi chẳng bao giờ thấy anh bàn tính, làm ăn gì để kiếm tiền, chỉ thấy nói về nhậu nhẹt, chơi bời. Lúc nào anh cũng chỉ biết lo cho bản thân, vợ đi làm xa mưa gió, đi xe máy hàng ngày, không bao giờ anh hỏi được một câu. Mặc dù lương tôi cao gấp đôi chồng nhưng chưa bao giờ tôi so bì hay nói này nói nọ với anh. Tôi buôn bán thêm, khoe được từng này từng kia thì chồng bảo người ta làm ra mấy trăm triệu đồng mới bõ chứ mấy triệu bạc làm cái gì. Nhiều lúc nghĩ lấy chồng để làm gì, nhưng buông bỏ sao khó thế. Có phải tôi quá mong chờ một người chồng hoàn hảo, cao quá tầm với mình không?
Khánh Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc