Tuổi trẻ của tôi là quãng thời gian đẹp và rất đáng nhớ. Tôi từng là nữ học sinh khá giỏi, hướng ngoại, nhiệt tình sôi nổi, hăng hái tham gia mọi phong trào trường lớp. 4 năm sinh viên tôi đi làm thêm rất hăng say, đủ mọi cung bậc nhưng hầu như rất vui vẻ, đầy tự tin vào tương lai. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty tại Sài Gòn với mức lương 8-12 triệu trong những năm 2010. Tôi có vị trí khá cao, được nhiều đồng nghiệp và các bạn trẻ coi trọng. Bước ngoặt xảy ra khi tôi về quê làm việc năm 2015, do bố mẹ lớn tuổi không ai chăm sóc. Rồi thấy công việc không ổn định, tôi muốn quay lại Sài Gòn mà bố mẹ không muốn. Sau đó tôi lập gia đình, sinh con. Sau khi sinh tôi bị chuyển sang bộ phận bảo vệ, công tác tại đây được hơn 2 năm. Thời gian qua tôi luôn dằn vặt, suy nghĩ có nên nghỉ việc để tìm việc khác, bắt đầu lại từ đầu hay không, đến giờ tôi vẫn chưa có quyết định vì nhiều lý do:
Công việc của tôi rất nhàn hạ, rảnh rỗi, không hề có áp lực, không va chạm với ai, trừ bảo hiểm lương của tôi chỉ khoảng 5,5 triệu nhưng chế độ thưởng, phúc lợi ở đây rất tốt. Ngoài ra tôi cũng gắn bó với các anh chị là công việc chân tay giống mình như: tạp vụ, phục vụ, nấu ăn hoặc lái xe... 5 năm làm việc ở đây khiến tôi thấy gắn bó, dù trong tổ chức ấy tôi chỉ là bảo vệ bình thường. Chồng luôn muốn tôi bám trụ công việc này, muốn tôi là người vợ bình thường, có cuộc sống bình thường. Vả lại, nếu nghỉ việc tôi sẽ phải đi 15-20 km để làm công việc mới, xung quanh chỗ ôti hầu như không có cơ quan, doanh nghiệp nào cả, cơ hội việc làm rất ít. Hai năm qua tôi đã gửi đơn xin việc nhiều nơi, có nhiều chỗ gọi phỏng vấn nhưng cuối cùng đều không đi được, để rồi lại hối hận, suy nghĩ.
Có lúc tôi hối hận vì đã về quê sống, thấy rất buồn và tự ti, không muốn gặp gỡ bạn bè cũ, không muốn giao tiếp với ai. Có lúc tôi lại thấy hạnh phúc vì được gần chồng con và lại có bố mẹ bên cạnh, nghĩ thôi cứ an phận sống vậy, mặc kệ mọi thứ. Tôi định qua Tết sẽ nghỉ việc nhưng lại lo sợ nghỉ rồi mọi thứ có tốt hơn không khi lâu rồi chẳng dùng tiếng Anh, không mặc đồ công sở, không ngồi máy tính? Tôi sắp 35 tuổi, mọi thứ không còn như trước, bản thân đã thay đổi nhiều, xin mọi người cho lời khuyên để tôi ổn định tâm lý, có quyết định đúng để sau này không hối hận.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc